![]() |
Trang Trịnh có nickname là “Nghệ sĩ dương cầm hạnh phúc” (Happy Pianist) hay là theo lời của giáo sư Christopher Elton: “Thông minh và rất thú vị, niềm vui của cô ấy khi biểu diễn khiến cho người nghe thấy sảng khoái”. |
Sau khi tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ Âm nhạc chuyên ngành biểu diễn Piano tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh năm 2010, Trang Trịnh được mời làm việc cho All Souls Orchestra, một dàn nhạc lớn tại London, thực hiện nhiều chuyến lưu diễn tại Italy, Áo, Hungary, Ireland... Tuy học tập và làm việc ở nước ngoài, Trang Trịnh vẫn luôn hướng lòng mình về quê hương. Vì vậy, cô đã chọn Việt Nam để thực hiện show diễn mở đầu cho năm 2011.
Các tác phẩm đem ra trình diễn được Trang Trịnh lựa chọn một cách công phu để vừa đảm bảo tính trình diễn vừa có nội dung gắn với chủ đề chung. Đối với các tác phẩm có lời điều này không khó bởi có thể tìm kiếm sự liên kết thông qua ý nghĩa lời ca, nhưng với nhạc không lời lại khác. Cô gái sinh năm 1986 phải lục tìm trong gia tài của các nhạc sĩ cổ điển như: Mendelssohn, Mozart, Beethoven, Schumann, Elgar, Mozart, Chopin, Debussy… để có được hơn 10 sáng tác phù hợp.
![]() |
Trang Trịnh và những người bạn trong dàn nhạc All Souls Orchestra. |
Chương trình như những dòng nhật ký mộc mạc, đôi khi pha chút hóm hỉnh về những thăng trầm trong vòng quay của một đời người. Từ những ngây thơ ban đầu cho tới khi trưởng thành, biết yêu đương, có những niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Mỗi giai đoạn cuộc đời đó, Trang Trịnh lại cố gắng tìm những tác phẩm tương ứng. Phần đầu chương trình, bản Sonata “C major” của Mozart với sự hồn nhiên của tuổi lên 7, hay tác phẩm Rondo “Đồng xu bị mất” của Beethoven với tính chất âm nhạc trong sáng phù hợp với quãng đời từ 16 đến 20 tuổi. Ở phần 2 của chương trình, bản Sonata “F major” của Mozart là những cảm xúc ở tuổi 35 - 50. Gần cuối chương trình có bản Sonate “Ánh trăng” (Moonlight) vốn đã quen thuộc, nhiều người nhầm tưởng đó là một bản nhạc lãng mạn tình tứ. Nhưng trên thực tế, nhạc phẩm này chứa đựng nỗi niềm của sự mất mát chia ly, sự cô đơn mà Beethoven muốn ghi lại khi ông ở tuổi trưởng thành, khoảng 1801, trước khi ông mất 27 năm…
Với Nhật ký dương cầm, nghệ sĩ Trang Trịnh muốn khán giả tìm được những cảm xúc khác lạ và có sự đồng cảm chung. "Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu như trên thế gian chỉ có một cây đàn dương cầm, thì cây đàn ấy sẽ biết được bao nhiêu câu chuyện thầm kín của con người... Mỗi đôi bàn tay lướt trên phím đàn là một số phận, một cuộc đời rất riêng. Schumann, Debussy, Beethoven, Chopin... những cái tên ấy có thể xa lạ với chúng ta. Họ đến từ những đất nước với tiếng nói và phong tục khác nhau, họ sống trong những thời điểm khác nhau. Thế nhưng những dòng nhật ký chân thành của họ qua âm nhạc lại là thứ ngôn ngữ rất chung, rất quen thuộc: thứ ngôn ngữ của cảm xúc” - cô gái có tên thật là Trịnh Mai Trang chia sẻ.
![]() |
Đang rất thành công ở nước ngoài, Trịnh Mai Trang vẫn mong muốn một ngày nào đó được về sống và làm việc ở Việt Nam. |
Đồng thời, Trang Trịnh muốn đem đến cho khán giả một cái nhìn, một cách tiếp cận mới với âm nhạc cổ điển thông qua thiết kế sân khấu, slide, lời dẫn. Cô dự định sau hai đêm biểu diễn sẽ xây dựng một Quỹ phát triển tài năng âm nhạc Việt Nam và thực hiện một số hoạt động từ thiện cho các trẻ em mồ côi tại Hưng Yên, Vĩnh Phúc.
Sinh năm 1986 tại Hà Nội, Trang Trịnh làm quen với âm nhạc từ khi mới bốn tuổi. Sau khi giành giải Nhất cuộc thi Tài năng trẻ những năm 1996, 1997, cô liên tục được tham dự các chương trình âm nhạc cổ điển phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam. Năm 1998, cô được học và biểu diễn cùng Claude Kahn, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Pháp. Năm 2004, Trang Trịnh may mắn theo học 2 vị giáo sư lỗi lạc là Christopher Elton và Hilary Coates tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (RAM) với học bổng Sterndale Bennett. Năm 2006, cô đoạt giải Nhất trong cuộc thi chọn người độc tấu trong Festival “Paganini”, và ra mắt công chúng London bằng bản nhạc “Điệu nhảy Thần Chết” của Franz Liszt với nhạc trưởng của Nhà hát Nhạc kịch Quốc gia Anh là Edward Gardner. Năm 2007, Trang Trịnh giành Francis Simmer Prize - giải dành cho người xuất sắc cuộc thi độc tấu Piano và giải Lilian Davis Prize, cuộc thi biểu diễn các tác phẩm Sonata - Beethoven. Năm 2008, cô được giải Gretta GM Parkinson Prize 2008 - Giải thưởng cho người có thành tích học tập xuất sắc. Cô còn đoạt được nhiều giải thưởng khác như: giải Nhì trong cuộc thi Beethoven (London RAM) - 2008; Giải Mozart Prize (cuộc thi Jacque Samuel Competition) - 2009. |
Ngọc Trần