Là một trong những người may mắn không bị thương tích trong vụ tai nạn ôtô chở đoàn giáo viên cùng gia đình đi du lịch hè gặp nạn sáng nay ở Cà Ná, thầy Kha nhận nhiệm vụ chăm sóc những người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận.
Sáng 27/5, xe chở đoàn 39 người gồm giáo viên trường THPT Trần Quốc Đại (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) cùng gia đình, trong đó có 10 em nhỏ, lật nhào khi đến Cà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe Phan Đình Thành chỉ xây xát nhẹ nên nhanh chóng nhờ xe khách đi đường giúp đỡ đưa người bị thương nặng đi bệnh viện. Vợ chồng thầy giáo Trần Tuấn Anh cùng con gái mới 10 tháng tuổi là bé Na tử nạn tại chỗ. Tài xế cho biết khi đạp thắng thì bị sự cố, "có thể do phanh bị bó".
Lúc này trời vừa hửng sáng, thầy Kha kể lại: "Tai nạn xảy ra quá bất ngờ, tôi ngồi băng giữa nên không thấy phía trước rõ". Giáo viên này chỉ nhớ vừa tỉnh giấc nhìn thấy buổi sớm bình minh trên biển, cảm giác hơi gió ùa vào khoang xe thì nghe “két”, mở mắt ra đã thấy chiếc xe nhảy lên một lần rồi lần nữa là nằm nghiêng.
![]() |
Thầy Kha đang chăm sóc cô Em là kế toán trường, bị gãy xương vai. Ảnh: Sơn Ninh |
"Mọi người quá hoảng hốt kêu cứu vang khắp xe. Khi tỉnh lại tôi chui ra ngoài cùng tài xế để cứu các thầy cô đang kẹt. Từ lúc vào bệnh viện khoảng 7-8h sáng đến giờ, chúng tôi lo chạy tìm nhau vì có người bị thương nặng, người nhẹ chuyển phòng", thầy Kha đang chăm sóc cô kế toán Lê Trần Thị Em, nghẹn ngào nói. Kết quả X-quang, cô Em bị gãy xương vai, đến chiều 27/5 vẫn nằm thiêm thiếp ở bệnh viện.
Cô Nguyễn Minh Thệ, cựu giáo viên trường Trần Quốc Đại đang nằm lầu I khoa ngoại, bị chấn thương vai trái, vẫn giữ được tỉnh táo. Cô Thệ kể, toàn bộ đoàn lên xe lúc 8h tối ngày 26/5, trong đó có 10 cháu nhỏ là con của các vợ chồng giáo viên cùng đi. Xe chạy chậm và mọi người yên tâm sẽ ra đến Ninh Thuận vào sáng hôm sau.
"Tôi cũng ngủ một chút, đến lúc thức giấc thì nhìn thấy biển Cà Ná trong sớm mờ mờ. Tôi gọi một cô giáo còn say ngủ là biển đẹp quá dậy đi. Lúc này cũng có một vài người thức dậy, trên xe vẫn im lặng", cô Thệ kể.
Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe lao xuống bên lề, lộn nhào hai lượt rồi nằm nghiêng. May mắn cửa lên xuống không bị kẹt nên mọi người thoát ra được. Người phụ nữ đang kể chuyện chợt lặng đi một lúc lâu: "Tôi bị chấn thương vai. Tội nghiệp, khi vào bệnh viện thì nghe vợ chồng thầy Tuấn và cháu đã chết".
Theo những hành khách trên xe, gia đình thầy Tuấn Anh ngồi ngay ghế phía sau tài xế.
Chiều 27/5, số người bị thương nhẹ cùng các thầy cô thoát nạn đã tự đón xe quay về Tây Ninh. Còn lại 12 người do bị đa chấn thương nên phải nhập viện, chờ đợi người thân từ Tây Ninh ra chăm sóc. Nhận định của bác sĩ Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, sức khỏe của những người bị thương đã ổn định, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, hiệu trưởng THPT Trần Quốc Đại giọng run run cho biết, ngay sau khi hay tin tai nạn, Ban giám hiệu đã tức tốc đến Ninh Thuận và vào bệnh viện chăm sóc các đồng nghiệp.
"Thật đau lòng khi thấy hôm qua họ hớn hở cho chuyến du lịch, giờ mỗi người lại nằm yên một góc, băng bó đầy thân thể. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua sau tai nạn mà tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Giờ chỉ còn biết dồn hết sức lực để tập trung lo cho những người bị thương và vợ chồng thầy Tuấn Anh gặp nạn", hiệu trưởng nghẹn ngào nói.
Như thường niên, kết thúc năm học, trường Trần Quốc Đại tổ chức chuyến tham quan nghỉ hè cho cán bộ nhân viên cùng gia đình. Năm nay, trường chọn địa điểm du lịch là Ninh Thuận. Chuyến xe định mệnh khởi hành đêm 26/5, đến sáng hôm sau thì lật nhào trên cung đường "nóng" về an toàn giao thông ở Ninh Thuận, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn.
Sơn Ninh - Thiên Chương