Tổ chức này được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) đưa vào tầm ngắm từ tháng 8/2024 khi đơn vị chống ma túy của Trung Quốc trao đổi thông tin về hai nghi phạm có lịch sử liên quan sản xuất hàng cấm đã xuất cảnh sang Việt Nam. Cùng với đó là thông tin về số lượng lớn ống thủy tinh đã tuồn vào nước ta.
Nhiều trinh sát kỳ cựu nhất của C04 được phân công phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để thu thập tài liệu, dù chưa thể khẳng định có dấu hiệu sản xuất ma túy, bởi ống thủy tinh là loại phổ biến dùng trong phòng thí nghiệm.
Sau một tháng, trinh sát C04 xác định có "một tổ chức sản xuất ma túy" và chúng chọn Việt Nam làm nơi đặt "công xưởng". Chuyên án mang bí số 199Đ được thành lập.

Toàn cảnh công xưởng sản xuất ma túy ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Huy Hà
Cảnh sát xác định, tại Khánh Hòa, kẻ cầm đầu Trương Xuân Minh, 51 tuổi, người Đài Loan, sống như vợ chồng với người phụ nữ địa phương Phạm Thị Lệ Hân, 30 tuổi, để có "cơ sở vững chắc". Ngoài ra, "cánh tay phải" đắc lực của anh ta là Đoàn Văn Hùng, 42 tuổi, thông thuộc địa bàn. Minh tạo vỏ bọc doanh nhân đầu tư, nuôi cá cảnh.
Tháng 11/2024, Minh nhờ người thuê mảnh đất 1.000 m2 tại khu nghĩa trang phía Bắc, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - nơi hẻo lánh, đường vào khó khăn. Để tập kết nguyên vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan, Minh thuê thêm mảnh đất 300 m2, cách hơn 3 km.
Tất cả di biến động này bị theo dõi chặt chẽ song Ban chuyên án chưa làm rõ được các thiết bị "siêu khủng, hiện đại" để sản xuất "hàng trắng" được vận chuyển từ đâu đến và bằng cách nào. Qua phân loại và kết hợp với dữ liệu điện tử thu thập được, trinh sát xác định máy móc được chuyển qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam rồi dùng xe tải cỡ lớn chở đến kho.
Quanh khu nhà xưởng, băng nhóm quây kín tôn, tránh bên ngoài nhìn vào. Không chỉ lắp camera giám sát, nuôi chó nghiệp vụ, Minh còn cử người canh gác 24/24.

Số ketamin thành phẩm với độ tinh khiết cao tại nhà xưởng. Ảnh: Huy Hà
Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) kể, tội phạm ma túy đa nghi, lưu manh, liều lĩnh và rất tinh vi. Bởi thế quá trình giám sát nghi phạm đều phải "bí mật tuyệt đối" trong thời gian dài. Các trinh sát chia thành từng nhóm, mỗi người một nhiệm vụ, quan sát từ xa.
"Điều chúng tôi lo ngại nhất là chúng lợi dụng Tết để sản xuất ồ ạt, rồi tháo chạy nên tất cả cán bộ đều trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, kể cả mùng một Tết", ông Viện nói.
Theo ông, thời điểm phá án là "vô cùng quan trọng, mấu chốt của thành công", nếu sớm quá thì chưa có ketamin thành phẩm, muộn thì chúng tẩu thoát, "sai thời điểm thì không đảm bảo an toàn".
Trước thời điểm phá án một tuần, giữa tháng 3, ban chuyên án xác định nhóm này sản xuất ra 1,8 tấn bột phụ gia màu vàng đóng vào 27 thùng xốp. Chúng lấy danh nghĩa doanh nghiệp sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải để đi gửi vào kho đông lạnh ở Nha Trang, cách xa khu vực nghĩa trang. Nơi gửi là kho thuê và bà chủ chỉ nghĩ là hải sản đông lạnh thông thường. Khi thấy mùi hắc bốc lên, chủ kho yêu cầu chuyển đi.
Thấy vậy, nhóm của Minh lấy hết về, đốt hết sạch trong hơn một tiếng để xóa dấu vết. "Lúc này, chúng tôi xác định chúng sẽ không dùng lại cách thức để đông lạnh phụ gia như thế này", ông Viện kể.
Cùng lúc, trinh sát ghi nhận nhóm Minh liên tục mua nhiều bình gas, bếp ga công nghiệp, xoong quân dụng, bông gòn và khẩu trang.
Bằng các thiết bị chuyên dụng, trinh sát vòng ngoài phát hiện chúng dùng nhiều muỗng dài khuấy xoong quân dụng, "như kiểu đang nấu cháo". Ban chuyên án nhận định đây là bước cuối cùng của công đoạn sản xuất, "khuấy như kia để sinh nhiệt thì chỉ cần 2 giây là ra ketamin".
"Cân não lắm", hơn ba lần trung tướng Nguyễn Văn Viện nhắc đến khi nói về cuộc họp xuyên đêm của ban chuyên án. Hàng chục phương án được đưa ra nhưng lúc đó ông đã xin được tùy vào tình hình ở hiện trường để quyết định.
"Nếu không bắt được quả tang thì vụ án không thành công. Nếu bắt khi mọi việc đã rồi thì chúng sẽ cãi là đến đây để làm thuê, sản xuất phân lân hay các loại chất khác để trồng cây. Kinh nghiệm qua nhiều vụ án càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm bắt quả tang bằng được", vị Cục trưởng nhiều kinh nghiệm phá án ma túy chia sẻ.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện. Ảnh: Huy Hà
Chốt lại, ban chuyên án chọn đúng thời điểm đang sản xuất ma túy để ập vào.
Khoảng 0h ngày 22/3 trước, tướng Viện dẫn đầu, chỉ huy 200 công an, hải quan... "bí mật, bất ngờ" đột kích vào 3 khu vực nhà xưởng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Để đề phòng chúng dùng axit tấn công gây bỏng vì từng có tình huống tương tự ở nước bạn, các trinh sát ở mũi tấn công phải mặc quần áo quân dụng, chống độc.
Theo Ban chuyên án, bị bất ngờ, các nghi phạm đang sản xuất ma túy không kịp chống trả. 11 người bị bắt, kể cả một nghi phạm khi đó đang trong nhà nghỉ cùng bạn gái.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Minh chia hai giai đoạn sản xuất ma túy. Toàn bộ hoạt động được thực hiện trong đêm và rạng sáng, sau mỗi giai đoạn chúng đuổi hết người cũ để tuyển người mới.
Sau giai đoạn một lắp đặt công xưởng, tạo chất phụ gia, Minh tuyển 4 người Việt Nam và 2 người Trung Quốc có trình độ về sản xuất ma túy để làm giai đoạn hai, cho ra chất bột trắng. Chúng đưa hàng sang kho xưởng tại số 47 Cát Lợi, thành phố Nha Trang để thực hiện công đoạn cuối cho ra ketamin.
Cảnh sát đã thu tổng cộng 1,4 tấn ketamin với "độ tinh khiết rất cao lên đến 99%", gần 80 tấn hóa chất.

Trương Xuân Minh - nghi phạm cầm đầu đường dây lúc bị bắt. Ảnh: Huy Hà
Tướng Viện đánh giá, nhóm tội phạm này có kinh nghiệm và tay nghề cao về sản xuất ma túy. Tất cả ketamin sản xuất ra đều chưa được tiêu thụ.
Các thông tin về lời khai đang tiếp tục được làm rõ, nhưng ông Viện nhận định, rất có thể sau khi sản xuất xong, chúng sẽ chuyển cả 1,4 tấn hàng về Đài Loan. Tại Đài Loan một kg ketamin có giá chợ đen khoảng một tỷ đồng.
Thời gian tới, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy sẽ có hướng dẫn gửi công an các địa phương để tuyên truyền cho người dân biết cách phân biệt xưởng ma túy với xưởng sản xuất bình thường. Ví dụ, xưởng sản xuất ma túy có các dấu hiệu như tiêu thụ điện nhiều, chứa hóa chất cực hắc, nước thải ra môi trường rất độc, có mùi hôi.
Phạm Dự