
Khu vực đỉnh núi Chứa Chan. Ảnh: Phước Tuấn
Thông tin được Ông Phan Như Huê, Phụ trách quản lý và bảo vệ rừng, di tích danh thắng núi Chứa Chan (Trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Xuân Lộc), xác nhận.
Sáng cùng ngày, một nhóm du khách leo núi lên đỉnh thì bất ngờ phát hiện thi thể ông Thắng nằm trên một mỏm đá, bên cạnh có nhiều vật dụng cá nhân nên đã trình báo cơ quan chức năng. Sau nhiều giờ, lực lượng cảnh sát đã đưa thi thể xuống núi, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Người dân sống dưới chân núi Chứa Chan cho biết họ thấy ông Thắng leo lên núi từ hôm qua nhưng không thấy xuống. "Nguyên nhân cái chết vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ", ông Huê cho biết.
Núi Chứa Chan cách TP HCM khoảng 110 km, cao 837 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất ở Đồng Nai, cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen (986 m, Tây Ninh). Núi có dáng hình vòng cung gồm ba ngọn đồi liên tiếp nhau giống hình bát úp. Với địa hình hiểm trở, nơi này được nhiều bạn trẻ thích phượt khám phá.

Đỉnh núi Chứa Chan. Năm 2012, núi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Ảnh: Phước Tuấn
Theo ông Huê, hiện núi Chứa Chan có nhiều lối mòn nên thường xuyên xảy ra tình trạng leo núi tự phát. "Nhiều năm qua, chúng tôi luôn khuyến cáo các du khách đi phượt trên núi phải lưu ý, theo dõi thời tiết liên tục, chuẩn bị kỹ sức khỏe và lên sẵn các phương án, tình huống gặp phải", ông Huê nói.
Phước Tuấn