- Với nhiều nữ nghệ sĩ, lên xe hoa là việc phải suy nghĩ mất rất nhiều thời gian, chị thì sao?
- Vài năm trước, tôi còn thấy khó khăn vì chưa thật sự ổn định về tâm lý, bây giờ đã thấy thoải mái hơn. Trong âm nhạc, mình chẳng phải là ngôi sao hay thần tượng gì để phải sống độc thân. Đa số khán giả của tôi là những người đã trưởng thành, kinh nghiệm đời sống gia đình không phải quá xa lạ nên họ dễ dàng chia sẻ. Hơn nữa, mỗi giai đoạn trong đời có một ưu tiên, và mình cũng phải biết điều gì là ưu tiên nhất. Lúc này gia đình với tôi là thứ đáng quý nhất.
- Ông xã chị là người thế nào?
- Chúng tôi quen nhau từ học cấp 2, lên đến cấp 3 bắt đầu có tình cảm. Tình yêu cũng như chuyện ca hát, tôi đến với nó đã mười mấy năm, vui buồn có cả, nhưng làm ca sĩ quả thật có nhiều cám dỗ hơn mà không cẩn thận rất dễ sa chân. Tình yêu đã giúp tôi cân bằng được nhiều thứ. Anh ấy (Nguyễn Kiệt Dũng, công tác tại báo Người Lao Động) gần như luôn dõi theo bước chân tôi, theo đến các buổi diễn và luôn tư vấn, chia sẻ với tôi mọi điều. Tính tôi thẳng thắn, huỵch toẹt, dễ mở lòng... mà như thế đâu phải lúc nào cũng tốt. Anh ấy vừa là một người anh, một người bạn, là nơi tôi có thể tựa vào hoàn toàn tin cậy.
![]() |
Phương Thùy và vị hôn phu. |
- Để đến được sự hiểu thấu, tin cậy hoàn toàn như vậy, anh chị đã phải trải qua bao nhiêu gian nan?
- Tính tôi bộc trực nên ít người hiểu thấu và khó chia sẻ. Không có bạn thân để trút nỗi niềm riêng, tôi đã trút hết vào anh ấy. Có khúc mắc thì cùng nhau tháo gỡ, chỉ cần nói ra được là hạnh phúc rồi, giấu giếm trong lòng rất khó chịu. Lúc trước, do chưa hiểu hết tính nết và chưa hiểu hết đời sống giới nghệ sĩ, anh ấy cũng muốn ràng buộc tôi này nọ, cũng có ghen, nhưng tôi không đồng ý, và tôi đã chứng minh cho anh ấy thấy là không có chuyện gì cả. Nay anh ấy đã có niềm tin, sẵn sàng để tôi đi bất kỳ đâu, và ngược lại, anh ấy cũng cho tôi niềm tin trọn vẹn.
- Nhưng theo quan điểm của nhiều người, đâu phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ với vợ hoặc chồng mình. Chị nghĩ sao?
- Không có chuyện gì vợ chồng không thể chia sẻ với nhau. Nếu không chia sẻ được thì do tình yêu đó chưa "chín tới", hai người chưa thực sự có ý muốn trở thành vợ chồng. Tôi không bao giờ thích giấu uẩn khúc, bí mật.
- Chị quan niệm như thế nào về sống thử trước hôn nhân?
- Không biết cái này có nên nói không, bởi thực ra mỗi người có chọn lựa, có đời sống riêng. Người ta có chuyện của người ta, ai đâu cần học chuyện riêng của mình. Còn nói ra để thoả trí tò mò của nhau, tôi không thích.
- Những tính cách này ảnh hưởng gì đến bản sắc trong âm nhạc của chị?
- Lúc còn trẻ, tôi chọn nhạc sôi động, bây giờ trải đời hơn, chọn nhạc sâu lắng - phù hợp với mình. Mình phải hiểu rõ những chọn lựa của bản thân, ngay cả sự trả giá, những hậu quả có thể xảy ra, mình cũng phải biết chấp nhận. Tôi hay rút ra khỏi "dư luận" không cần thiết, không muốn làm cho người khác thấy không thoải mái. Càng thu mình lại tôi càng thấy sướng, dù cho điều ấy có thể làm tôi "thiệt thòi" khá nhiều trong chuyện tiếng tăm ca hát.
- Những kinh nghiệm này chị học từ đâu?
- Từ nhỏ tới lớn, mẹ tôi hay răn đe điều này điều kia, riết rồi thành bản tính. Nếu khó khăn, hãy dựa vào gia đình để vượt qua. Sai, dù có lợi bao nhiêu, tôi cũng không làm. Tôi thích sự thư thái trong tâm hồn.
- Sau khi kết hôn, chị sẽ sinh con liền, hay chờ dịp thuận tiện?
- Tôi biết khán giả của tôi nên không e ngại lắm chuyện này, miễn sao mình biết cách lấy lại phong độ bằng những bài tập, tôn trọng khán giả bằng sự tươm tất trong tác phong là tốt rồi. Bản thân giờ giấc của ca sĩ rất bất thường, nếu chọn thêm lối sống bất thường nữa, chắc chắn sẽ nhận về bất hạnh. Tôi thích vừa làm vừa tận hưởng, không vì điều gì mà bất chấp tất cả. Phải sống thật thoải mái thì mới làm được những việc ý nghĩa.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)