From: Anh Dao Pham
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 24, 2006 10:34 AM
Subject: Gui Le Phuong
Phương thân!
Có lẽ ai đọc nhưng dòng tâm sự của bạn cũng có cảm giác như tôi. Bạn thật ngốc nghếch. Nếu đúng như những gì bạn viết thì để tôi nói với bạn điều này: Bạn nghĩ rằng anh ta yêu bạn ư? Theo tôi thì không hề. Bạn nghĩ rằng anh ta là người tốt ư? Có thể anh ta là người tốt nhưng không bao giờ là người đàn ông tốt. Bạn nghĩ rằng anh ta sẽ lấy bạn ư? Theo tôi thì sẽ không đâu.
Những điều đó sẽ khiến bạn đau nhưng tôi nghĩ bạn nên sáng suốt xem xét sự việc. Nếu anh ta yêu bạn sẽ không bao giờ anh ta làm thế với bạn, anh ta sẽ giữ gìn cho bạn. Nếu anh ta yêu bạn thì chuyện bạn không trẻ trung xinh đẹp lắm không bao giờ là vấn đề. Anh ta sẽ giúp bạn xóa bỏ mặc cảm đó (mà bạn đã nói mọi người cho rằng bạn cũng xinh cơ mà, liệu đó có phải là cái cớ do anh ta tạo ra không?).
Nếu anh ta yêu bạn anh ta sẽ chăm sóc sẽ quan tâm đến bạn và gia đình bạn. Nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ tự hào mà giới thiệu bạn với gia đình họ hàng. Bạn nên xem xét kỹ lại xem anh ta cần gì ở bạn? Tôi cho rằng câu trả lời là không hay cho lắm. Anh ta quen được bạn chăm sóc, anh ta quen hưởng thụ vì bạn luôn ở bên cạnh anh ta và đồng ý ở đó không điều kiện.
Đành rằng khi yêu ta tự nguyện cho đi nhiều thứ, nhưng bạn đã sai lầm khi trao cho anh ấy một thứ và càng sai lầm hơn khi chỉ vì thứ đó mà cứ cố ở bên cạnh anh ta. Suy nghĩ kỹ đi. Và hãy sáng suốt. Thoát khỏi anh ta là con đường hạnh phúc của bạn. Giải thoát cho mình. Biết là sẽ rất khó nhưng bạn sẽ làm được thôi.
Hãy tâm sự với bạn bè và người thân. Đó chính là nơi sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn. Bạn thật ngốc nghếch và đáng thương. Mong bạn sớm tìm được câu trả lời cho mình.