- Có vẻ như hiện tại là lúc chị xả hơi sau liveshow hồi tháng 5. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Không phải vậy đâu mà tôi sợ nói trước bước không qua. Không hiểu sao cứ việc gì tôi lỡ tuyên bố rầm rộ quá là không thực hiện được, hoặc nếu có thì quá trễ. Vì thế từ bây giờ tôi sẽ như người ở trong lùm cây bất chợt nhảy ra giữa màn đêm, vừa bí ẩn vừa bất ngờ (cười). Tôi chỉ có thể nói rằng, cuối năm chắc chắn các fan sẽ được thưởng thức món quà của Phương Thanh.
- Sau khi sinh con và quay trở lại sân khấu, chị đã thay đổi rất nhiều phong cách từ dân ca, nhạc Trịnh và cả rock. Nhưng có cảm giác sự thay đổi đó chỉ lạ chứ không mới. Chị nghĩ sao?
- Nhận xét nào cũng sai hết. Mỗi ca sĩ thay đổi phong cách trước tiên là phục vụ bản thân họ, không thể giữ mãi một hình ảnh, đến chính mình còn nhàm chán chứ nói gì đến khán giả. Tôi chẳng biết mình lạ hay mới mà chỉ mong mang niềm vui cho những người đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt những năm qua, vì cho đến giờ khán giả vẫn còn thương tôi nhiều lắm.
|
Ca sĩ Phương Thanh. Ảnh: chanhonline. |
- Chị từng nói "càng hát sẽ càng nổi loạn". Vậy sự nổi loạn của một Phương Thanh lúc trước và sau khi có con có điểm nào khác biệt?
- Bản chất của tôi không thay đổi, vẫn là một Phương Thanh quậy. Nhưng bây giờ có con rồi, việc quậy cũng phải nằm trong khuôn khổ. Trước kia cứ nói là làm, còn bây giờ phải cân nhắc và nghĩ đến con gái đầu tiên.
- Chị thích nhất khán giả ấn tượng về hình ảnh một Phương Thanh như thế nào?
- Luôn là một Phương Thanh hơi "láo" trên sân khấu, nhưng đôi khi tinh quái hơn, biết dừng và biết khuấy động sự nổi loạn của mình đúng lúc.
- Chị có rất nhiều sở thích, chẳng hạn như bóng đá. Từ sau khi có con, bận rộn với công việc, những sở thích của chị bị ảnh hưởng như thế nào?
- Niềm vui cùng trái bóng tròn với tôi là bất tận, là cách xả stress tốt nhất. Mỗi khi có giải đấu nào tôi vẫn theo dõi, kể cả những giải trong nước. Ngày trước chưa có con, mỗi lần nói đi xem bóng đá là đi ngay, còn bây giờ có lúc đi không đành vì bé Gà chạy ra níu chân lại.
- Chị có dự định cho con gái mình theo nghiệp mẹ?
- Rất có thể vì bây giờ bé Gà Con mới 16 tháng đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và rất thích rock, có lẽ do khi mang bầu tôi cho bé nghe toàn rock nặng. Nếu bé theo nghiệp ca hát thì sẽ hơn mẹ vì tài sắc vẹn toàn. Bé rất xinh và đáng yêu vô cùng. Con gái là niềm hạnh phúc và nguồn vui sống lớn nhất đối với tôi.
- Tính cách thẳng thắn, đôi khi nóng nảy của chị có khi nào cản trở trong việc dỗ dành con?
- Người thẳng thắn lại là người mềm mại nhất đấy. Nhưng phải nói thật là tôi không có sự kiên trì với con trẻ, rất may xung quanh tôi luôn có nhiều người giúp đỡ.
- Các nghệ sĩ đều công khai hình ảnh con mình, tại sao chị chưa cho khán giả biết mặt bé Gà Con?
- Vì bây giờ tôi đã quá áp lực rồi, được mọi người quan tâm quá cũng thấy sợ. Chuyện tôi mang bầu đã là tâm điểm chú ý của mọi người một thời gian. Khi bé Gà Con ra đời lại có nhiều người muốn xem mặt cháu. Tôi sợ con gái phải chịu áp lưc như mình nên chưa tiện công bố lúc này. Để đến khi nào mọi việc lắng xuống, không ai để ý gì nữa, tôi sẽ khoe con ngay.
- Vậy còn bố của bé Gà thì đến bao giờ chị định công bố?
- Mỗi người nên có một khoảng lặng và bố của con gái tôi chính là điều thiêng liêng mà tôi muốn giữ cho riêng mình.
(Theo Ngoisao)