From: tung vu
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 26, 2006 2:35 PM
Subject: Phuong
Phương thân mến,
Là một người con trai, tôi cảm thấy rất bức xúc khi đọc những lời tâm sự của bạn và rất không hài lòng với tình cảm của người con trai mà bạn đã gửi gắm cả cuộc đời mình. Thực lòng, con gái phải lo toan nhiều thứ trong cuộc sống và thêm đó là gánh vác trách nhiệm làm công việc của một người mẹ nên chuyện già hơn trong cuộc sống là điều hết sức bình thường. Những điều nhỏ nhoi như vậy mà không hiểu thì làm sao sau này khi lấy nhau sẽ phải sống với nhau thế nào. Khi đến với nhau, quan trọng là phải thông cảm và chia sẻ với nhau những điều đó. Tôi rất lấy làm thất vọng. Bạn trai của Phương cũng hiểu điều đó, nhưng thực ra anh ấy không muốn cùng bạn đi hết quãng đường còn lại với bạn mà thôi.
Phương ạ, bạn đã đánh đổi cả cuộc đời mình rồi đấy. Đến khi anh ấy đề nghị chia tay, bạn mới giật mình tỉnh giấc và thấy rằng điều bạn đang làm đã đi quá xa và... Bạn muốn vớt vát lại điều đó. Bạn đã chủ động quan tâm đến các thành viên trong gia đình anh ấy với hy vọng anh ấy sẽ quan tâm đến bạn và cưới bạn trong khi anh ấy không hề muốn như vậy. Bạn yêu anh ấy và không muốn mất anh ấy, còn anh ấy thì sao. Anh ấy thì đang muốn "mất" bạn đấy. Nếu anh ấy thực sự yêu thương bạn và muốn bạn đi với anh ấy trong quãng thời gian còn lại thì những hành động của anh ấy đã nói lên tất cả rồi đấy.
Anh ấy mong bạn hãy sống tốt. Đúng lắm. Vậy bạn mong đợi điều gì từ anh ấy đây. Hay vì góp ý xây dựng với bạn thì lại đem so sánh bạn với tất cả mọi người, thậm chí còn xúc phạm đến bạn. Điều đó là gì nhỉ? Đến một người không " thông minh" khi yêu một ai đó thì họ cũng hiểu được rằng không nên so sánh người yêu mình với tất cả người khác. Thật đáng trách. Bạn đang yêu "đơn phương" đấy. Hãy tỉnh lại đi.
Bạn là một cô gái biết vươn lên trong cuộc sống. Như vậy đã thấy bạn tuyệt vời biết nhường nào. Bạn đừng lo lắng người khác sẽ nghĩ đến bạn ra sao. Ai cũng có những lồi lầm, quan trọng là họ sẽ làm thế nào để khắc phục được điều đó và làm tốt lên cuộc sống của mình. Bạn có quyền đi tìm hạnh phúc mới, đó là quyền của mỗi người. Tôi cho rằng còn có rất nhiều người thấu hiểu được những khó khăn mà bạn đã trải qua. Đánh giá con người thì nên đánh giá nửa sau của cuộc đời.
Có rất nhiều người tìm được hạnh phúc của mình mặc dầu tình cảnh của họ bi đát hơn bạn rất nhiều. Tôi luôn tin rằng trong tim của mỗi con người đều có một điểm Phật. Chia tay chưa phải là một biện pháp hay, nhưng trong mỗi hoàn cảnh, nó lại là một phương pháp tốt giúp con người ta thoát khỏi sự "ngu dại" trong lỗi lầm. Bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình. vuthanhtung_999@yahoo.com