From: Ngo Dinh Toan
Sent: Wednesday, July 23, 2008 4:34 PM
Subject: Y kien ve: Toi khong hieu duoc chinh minh
Chào bạn Phương,
Tôi đã đọc và hoàn toàn hiểu được cảm xúc của bạn. Theo tôi nghĩ bạn đã hoàn toàn đúng trong việc không hành động sai lầm mặc dù sự việc mà theo tôi là tồi tệ nhất đã xảy ra.
Tôi thấy những tình cảm mà 2 bạn đã dành cho nhau trước đây thật đẹp, nhưng trong cuộc sống chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra. Rất có thể chồng bạn trong thời điểm đó có những áp lực về công việc mà bạn không biết. Và lúc đó lại có một người khác biết và nói chuyện với chồng bạn (có thể người đó làm việc cùng cơ quan với chồng bạn chẳng hạn).
Bạn đã nghĩ đến cha mẹ, những người đã sinh ra bạn, hai đứa con trai kháu khỉnh mà bạn đã có được để không hành động sai lầm. Đó là sự sáng suốt tuyệt vời.
Tôi cũng là đàn ông và tôi hiểu những cảm xúc của một người đàn ông. Có thể một lúc nào đó họ suy nghĩ sai lầm nhưng nếu đã nhận được ra sai lầm và cố gắng sửa chữa thì họ sẽ rất quyết tâm. Do vậy, bạn nên cởi mở lòng mình và cho họ một cơ hội.
Cái quan trọng nhất ở đây là chồng bạn đã chấm dứt hoàn toàn với người tình cũ đó chưa? Mối quan hệ của họ hiện nay như thế nào? Tôi nghĩ bạn nên hỏi một cách thẳng thắn và tôi nghĩ chồng bạn sẽ chia sẻ với bạn tất cả nếu thực sự anh ấy muốn quay về với bạn.
Theo tôi nghĩ hành động trả thù của bạn sẽ không đem lại một kết quả tốt đẹp gì. Điều gì xảy ra nếu cha mẹ bạn biết việc đó, chồng bạn biết việc đó và trong một lúc chán chường anh ta lại đi theo người tình cũ và rồi các con bạn sẽ làm sao? Tôi nghĩ bạn cũng không thích chuyện này xảy ra.
Ngoài ra những người đàn ông mà bạn chơi trò mèo vờn chuột họ sẽ nghĩ về bạn như thế nào, trong số họ có thực sự có ý nghĩ trong sáng hoàn toàn hay không? Nếu không may thì bạn có ngăn được cái giới hạn đó không? Và rút cuộc, bạn sẽ đau khổ suốt cuộc đời.
Nếu bạn bắt đầu ngay từ bây giờ, tôi nghĩ mọi việc vẫn còn kịp. Bạn luôn nhớ:
- Hôn nhân là cái mà người ở trong thì muốn ra còn người ở ngoài thì muốn vào.
- Nếu xảy ra chuyện thì người phụ nữ sẽ luôn chịu đau khổ và thiệt thòi.
Vậy hãy nghĩ đến các con của bạn, nghĩ đến chồng bạn, có thể anh ấy bây giờ đã ăn năn và mong muốn bạn tha thứ đấy.
Một vài dòng chia sẻ. Mong bạn hành động sáng suốt và vượt qua được tất cả để trở lại với chính con người bạn.