From: Ngo Xuan Dung
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Monday, November 11, 2002 9:43 AM
Subject: Tamsucungbanphuong
Gửi Phương!
Mình đã qua thời yêu và chọn lâu rồi, nên ít nhiều có chút kinh nghiệm chia sẻ với bạn. Đúng là mọi rắc rối do bạn gây nên. Cho dù tình yêu của bạn và Tuấn đã nhàm chán, khi xuất hiện Ngô ga lăng hơn làm bạn xao lòng, mà bạn chưa trao thân cho anh ta mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Giờ đây không thể thay đổi, cần xem xét mọi việc kỹ hơn. Trong lỗi của bạn có phần của Tuấn, không những anh ta để cho tình yêu nhàm chán quá lâu mà còn không tạo lòng tin với bạn. Một người có tính cách độc đoán (như bạn nói), theo tôi anh ấy khó có thể chấp nhận khi bạn nói sự thật. Nếu miễn cưỡng chấp nhận bạn vì tình nghĩa, cuộc sống của bạn sau này cũng không yên.
Với anh Ngô, bạn cần suy nghĩ và nhìn lại một cách khách quan hơn. Hãy đọc kỹ bài của bạn Nguyen Quang: "Ngô không có ý định...". Bạn ấy là đàn ông nên có cách nhìn khách quan hơn phái nữ mình đấy. Riêng tôi, tôi thấy cả hai đều đang chán người yêu mà đến với nhau, chưa chắc đã phải tình yêu đích thực, nếu cưới nhanh coi như mọi chuyện đã rồi, sau này mới thấy rằng mình đã ngộ nhận, cuộc sống sẽ vô vị lắm.
Bây giờ bạn vừa yêu Ngô, lại đang áy náy với Tuấn, theo tôi bạn hãy tạm giữ khoảng cách với cả hai người đàn ông này một thời gian để nhìn nhận đúng tình cảm của mình, và kiểm nghiệm tình cảm của Ngô với bạn. Tình yêu của đàn ông với đàn bà, bản chất là một tình cảm ích kỷ, cũng nhờ đặc điểm ấy mà nó đẹp hơn mọi tình cảm khác. Không thể nào yêu hai người một lúc như nhau được, có chăng chỉ là chưa nhìn nhận đúng hoặc không dám nhìn thẳng vào sự thật mà thôi.
Chúc bạn sáng suốt, mọi điều tốt đẹp.