From: phuong nguyen
Sent: Wednesday, March 04, 2009 11:55 AM
Subject: Phương nên tỉnh táo và lạc quan hơn
Thân chào Phương và tất cả các bạn đọc!
Tôi không có thói quen viết lách. Tuy nhiên sau khi đọc những dòng tâm sự của Phương, tôi có sự đồng cảm sâu sắc vì tôi cũng từng trải qua tình huống giống Phương, có lẽ cũng 2 năm trôi qua.
Cảm giác lúc đó của tôi cũng giống như Phương lúc này, hy vọng, rồi thất vọng, hụt hẫng và mất niềm tin. Nhưng suy nghĩ lại, cuộc sống vốn dĩ mang tới cho ta nhiều gam màu khác nhau, có hồng (vui) thì cũng có xanh (buồn). Trên đời này có những điều tốt đẹp, tồn tại song song với nó là những điều xấu. Con người cũng vậy, có người xấu thì cũng có người tốt.
Có những người đàn ông đứng đắn, nghiên túc trong mối quan hệ, nhưng cũng có những người khác tìm đến với mình không phải vì họ yêu quý con người mình mà là vì một mục đích khác. Bản thân mình phải đủ tỉnh táo để nhận ra mục đích thực sự của họ.
Phương hãy tỉnh táo hơn, kiềm chế những suy nghĩ mơ mộng thường tình của người phụ nữ, sử dụng sự linh cảm nhạy bén của người phụ nữ để đánh giá đối tác của mình. Hãy tỏ thái độ nghiêm khắc khi họ có ý nghĩ không đúng đắn hoặc nếu bạn bản lĩnh hơn thì hãy dạy cho họ một bài học.
Thêm vào đó, bạn hãy cố gắng lấy lại sự thăng bằng, mở rộng lòng mình để tiếp nhận những người thật lòng với bạn. Trong 100 người thì cũng phải có 1 hay 2 người thật lòng đối với bạn, phải không?
Chúc bạn sống vui vẻ hơn vì sức khỏe và cũng là vì những người thân của mình!
Thân chào!
Phuong nguyen