From: Ly Luu
Sent: Tuesday, March 10, 2009 4:03 PM
Subject: Phương cần học cách nhìn nhận con người và biết tự bảo vệ mình
Chào Phương và các độc giả!
Đọc tâm sự của Phương, tôi thấy vấn đề mấu chốt mà bạn đưa ra không phải ở chỗ bạn kết bạn online, hay kết bạn ngoài đời, mà vấn đề là bạn đã bị khiếp đảm bởi thái độ khiếm nhã của một kẻ mới quen. Từ ấn tượng đó đã khiến bạn mất lòng tin vào những người nam giới tử tế.
Thực ra, khi thấy bạn 27 tuổi mà còn bị sốc vì những chuyện thế này tôi có thể đánh giá bạn là người ít va chạm cuộc sống và có phần ngờ nghệch. Với người nhạy cảm, và va chạm nhiều thì qua vài câu nói là có thể đánh giá tư cách đối phương thế nào.
Theo tôi, một kẻ đang có ý đồ gì thì ít nhiều trong lời nói, cử chỉ, sẽ phần nào đó thể hiện ý đó ra, và một kẻ đang có ý lừa tình thì sẽ nói những câu tán tỉnh rất hoa mỹ, sốt sắng hẹn gặp bạn, rồi đưa bạn đến những nơi vắng vẻ. Tuy nhiên, những kẻ đó cũng nhìn mặt mà bắt hình dong, vì có thể bạn tỏ ra thiếu bản lĩnh nên hắn mới dám sàm sỡ với bạn. Ở trường hợp đó, người bản lĩnh sẽ bình tĩnh mà xử lý hắn, chứ không phải vụt chạy khỏi quán, rồi sau đó cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó, đến mức mất lòng tin với phái nam.
Bạn ạ, việc kết bạn online hay ngoài đời thì cũng không quan trọng. Vấn đề là bạn phải học cách nhìn nhận, đánh giá con người và biết tự bảo vệ mình. Bạn hãy năng động hơn với các hoạt động tập thể ở những môi trường lành mạnh như tham gia các câu lạc bộ, tham gia các lớp học thêm bạn sẽ gặp những người đàng hoàng tử tế.
Chúc bạn vui vẻ và sớm lấy lại niềm tin vào cuộc sống!