From: Lam Phương
Sent: Thursday, March 05, 2009 10:55 AM
Subject: Chia sẻ cùng Phương
Bạn mới 27 tuổi? Bạn còn trẻ lắm, duyên phận sẽ đến nếu bạn chân thành và hy vọng. Cái gì cũng có thể Phương à. Trở lại việc tôi cho là bạn may mắn, vì tôi từng chứng kiến người bạn thân có người yêu cũng muốn tiến đến hôn nhân, cô ấy không đẹp mà khéo chiều.
Chiều đến độ không thể nào hơn nên anh ta cũng đâm ra lú lẫn... để khi hiểu được mục đích của cô ta thì tài sản mất gần hết. Và anh ta bỏ hẳn công việc thành công từ mười mấy năm gắn bó để làm một việc khác hoàn toàn mới mẽ. Như thế có xót xa hơn không hở Phương.
Thôi tất cả cũng là do mình thôi Phương à. Hãy bình thản và xem như một bài học. Đừng vì thế mà nhìn đời bằng cặp kính màu đen? Mỗi người có một cách sống, một cá tính, mình chọn sai thì nên chấp nhận thôi, và cũng nên tự trách chính mình.
Phương hãy quên chuyện khiếp đảm đó đi nhé. Xã hội cũng có rất nhiều người tốt, chỉ là Phương chưa gặp đó thôi. Chúc Phương vui vẻ và tìm được một nửa như ý!