Trước cảnh lộn xộn khi lực lượng fan đông đảo chỉ chực ào vào quán, các nhân viên của 9 Gang chỉ còn biết hò nhau giữ cửa, tránh vỡ kính. Ngay lúc đó, công an phường Kim Mã đã mời chủ quán về trụ sở phường làm rõ một số vấn đề. Pano quảng cáo cho album mới Ngày hát đôi của Hà Anh Tuấn - Phương Linh treo trên tầng 2, khổ lớn bằng mặt tiền quán cũng bị yêu cầu dỡ xuống. Các fan của hai ngôi sao đang nổi thi nhau đứng ngoài cửa quán kêu ầm tên thần tượng. Nhiều fan nhí còn khóc lóc không ngừng trước "tai nạn nghề nghiệp" của Tuấn - Linh. Cặp đôi đình đám làng ca nhạc vì vướng số lượng fan quá đông bên ngoài nên không dám xuất đầu lộ diện. Phương Linh được một fan "ruột" vào tận trong quán, che chắn chạy ra ngoài, ngồi nhanh lên chiếc Honda @ và chạy mất. Trước đó, Hà Anh Tuấn cũng biến mất theo kiểu "điệp viên 007".
Đến 19h, lực lượng cảnh sát mới "dẹp" xong số fan có mặt.
![]() |
Poster quảng cáo album "Ngày hát đôi" của Hà Anh Tuấn - Phương Linh. Ảnh: tranphuonglinh. |
Theo thông tin ban đầu từ công an phường Kim Mã, để quảng bá cho album mới Ngày hát đôi, cặp đôi ca sĩ này đã in thiệp mời toàn bộ fan Hà Nội tới dự buổi ra mắt album vào 19h tại cà phê 9 Gang - phố Núi Trúc. Số lượng fan không có thiệp mời đến quá đông đã gây tắc nghẽn, mất trật tự an toàn giao thông.
Tuy thế, trả lời VnExpress về chuyện này, Phương Linh nói rằng, cô và Hà Anh Tuấn chỉ là hai khách mời trong chương trình do 9 Gang tổ chức. Vì thế, họ không có trách nhiệm trong việc quán gặp rắc rối. Theo Linh, nếu cô thực sự có lỗi thì người được mời lên trụ sở phường làm rõ vấn đề phải là cô và Hà Anh Tuấn chứ không phải chủ quán cà phê.
Sáng 2/2, anh Quang - chủ quán 9 Gang sau khi giải trình với công an phường Kim Mã - đã tới VnExpress giải thích mọi chuyện. Sự việc bắt đầu từ sự hâm mộ quá mức của các fan trên 2 diễn đàn Hà Anh Tuấn - Phương Linh. Hơn 80 fan "nhí" để dành tiền mua album mới Ngày hát đôi của cặp ca sĩ, sau đó đặt trước 80 suất ăn tại 9 Gang để mời hai thần tượng tới chung vui. Tránh trường hợp "ăn xong không trả tiền" trước đó của khá nhiều khách hàng, anh Quang đề nghị được thu tiền trước 80 suất ăn này, và phát ra 80 coupon (phiếu ăn) tương ứng. Vì thế, chiều 1/2, chỉ có khách hàng mang theo coupon mới được lên phòng đặt sẵn.
Buổi gặp mặt offline này đáng lẽ sẽ diễn ra suôn sẻ như mọi cuộc gặp khác nếu không có sự phát sinh quá lớn lượng fan. Vì đáp ứng yêu cầu khách hàng là thượng đế nên anh Quang đồng ý cho nhân viên giăng pano quảng cáo album Phương Linh - Hà Anh Tuấn trước cửa quán, thu hút sự chú ý của không chỉ fan mà cả người qua đường. Giờ offline lại diễn ra đúng giờ tan tầm của học sinh nên các em đổ xô vào xem, gây náo loạn con phố. "Tôi rất sốc về sự kiện này bởi không nghĩ rằng mọi chuyện ầm ĩ như vậy. Vì nó là cuộc offline trên diễn đàn nghệ sĩ nên chúng tôi mới chiều ý khách hàng", anh Quang nói.
Lê Bảo