- Cách hai người thể hiện với nhau trên sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn đã khiến nhiều người nghĩ Phương Linh - Hà Anh Tuấn đang "hẹn hò". Chị nói sao trước thông tin này?
- Không chỉ đến khi hai đứa hát chung mới có tin đồn, mà trước đó rất lâu trên các diễn đàn đã râm ran thông tin này. Chúng tôi quý mến nhau, điều đó là có thật, nhưng tình yêu thì chưa hề có. Hà Anh Tuấn là người rất dễ hòa đồng. Cậu ấy vui vẻ, galant với tất cả những người trong đoàn. Chuyện hoàn toàn không đặc biệt như mọi người nghĩ, vì vậy tôi chẳng biết nói gì hơn về mối quan hệ giữa hai đứa tôi.
Còn về những gì trên sân khấu hôm đó, tôi thừa nhận Hà Anh Tuấn là người bạn diễn đầu tiên dắt tôi vào cảm xúc dễ đến thế. Trước kia tôi cũng có hát qua với một số bạn nam, nhưng rất khó để hòa nhập nhanh như với Tuấn. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói rằng, trong một không gian âm nhạc hoành tráng, với lời ca đẹp và nồng nàn đến vậy, cảm xúc tràn ngập là chuyện dễ hiểu. Chỉ vậy thôi. Còn cho tới giờ này, mối quan hệ của chúng tôi đơn thuần chỉ là tình bạn.
![]() |
Ca sĩ Phương Linh. Ảnh: Hoàng Hà |
- Chị nói "cho đến giờ này", có nghĩa là rất có thể trong tương lai, làng nhạc Việt sẽ xuất hiện cặp đôi ăn ý không chỉ trong âm nhạc mà còn cả cuộc sống riêng?
- Chuyện tương lai khó nói trước điều gì. Điều quan trọng nhất, mục tiêu chính của tôi lúc này hoàn thành thật tốt những đêm diễn tiếp theo chứ không phải chuyện tình cảm trai gái. Ở tuổi này, tôi đã biết cách phải làm thế nào để tình cảm không ảnh hưởng quá tới công việc.
- Nhiều người cho rằng, Hà Anh Tuấn đã lạm dụng chuyện tình cảm với chị để tranh thủ thêm fan. Cảm giác của chị về chuyện này thế nào?
- Tôi lại nghe ngược lại. Người ta nói tôi vì nhờ Hà Anh Tuấn mới có được sự trợ giúp từ các fan của Tuấn. Thực ra với tôi chuyện đó không quá quan trọng. Tôi tuy là phụ nữ nhưng sự nhạy cảm cũng không cao. Do đó, chuyện người khác cố tình lợi dụng mình hay không có lẽ phải chờ thời gian mới biết. Còn hiện tại, tôi thấy rất vui khi được sống cùng 12 người bạn, những con người hết sức dễ thương. Chính họ đã làm tôi thay đổi nhiều, cởi mở và vui vẻ hơn. Những điều này trước kia tôi chưa từng có.
- Những ì xèo về mối quan hệ của hai người trước vòng cạnh tranh gay gắt Sao Mai - Điểm hẹn khiến chị chịu bao nhiêu áp lực?
- Áp lực chứ, nhưng dù không muốn tôi cũng phải gạt qua. Có nhiều chuyện xảy đến với tôi còn kinh khủng hơn, mà người bình thường chưa chắc đã vượt qua nổi. Nhiều điều tiếng tự nhiên ở đâu ập tới, làm ảnh hưởng tới đạo đức, danh dự của tôi... Vậy mà tôi vẫn vượt qua vững vàng cho tới hôm nay. Tôi muốn chứng minh cho những người từng muốn kìm kẹp, vùi dập tôi rằng: họ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy tôi gục ngã.
- Với ca sĩ, giọng hát thể hiện con người. Ở chị, nhan sắc dịu dàng nhưng giọng hát luôn lý trí. Vậy đâu mới là con người thực của chị?
- Có người gọi tôi là Phương Linh "Yểu Điệu". Tôi không phải là người như vậy. Ngoài đời thường, tôi không quá nhu mì, không quá điệu đàng và ướt át. Con người của tôi khá mạnh mẽ, nếu không bây giờ tôi đang an phận với hình ảnh một cô giáo hạnh phúc bên chồng con. Tôi chọn con đường âm nhạc gian khổ này vì trót yêu nghề.
Khi lên sân khấu tôi không còn là tôi nữa. Với mỗi ca khúc, tôi cố gắng hóa thân mình vào nhân vật và truyền tải cảm xúc chân thành nhất. Cái thật ấy chính là tất cả những gì có trong tim tôi, trong tâm hồn tôi đều được "phơi" ra với khán giả qua ca khúc. Còn tôi không khôn khéo tới mức có thể che giấu bản thân đến thế. Nếu bon chen, tôi đã không để tuột mất nhiều cơ hội, và không chậm chạp tự mình đi từng bước như thế này.
![]() |
Phương Linh - Hà Anh Tuấn trong đêm Gala Sao Mai - Điểm hẹn. Ảnh: H.H. |
- Chị nói chị là người mạnh mẽ, nhưng lại thừa nhận mình e dè chưa dám hy sinh và dấn thân cho nghề nghiệp. Nếu đã chọn nghiệp hát, tại sao chị không dám hết mình vì nó?
- Con người tôi có những mâu thuẫn mà ngay chính bản thân tôi cũng không lý giải nổi. Dù sống tự lập từ nhỏ, đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn thì tôi vẫn là con gái. Vì thế có những rào cản tôi không thể phá bỏ, và đành chấp nhận lui lại để bảo vệ mình. Có nhiều lúc tôi muốn bỏ nghề. Nhưng mỗi ngày, tôi lại nhận được nhiều tình cảm của khán giả hơn. Có nhiều khán giả yêu mến tôi chân thành đã lập cho tôi một trang web, với những lời lẽ viết trong đó rất thật lòng. Trước tình cảm ấy, tôi nghĩ tại sao mình không dám hết lòng, dấn thân với nghề. Dù trước đó tôi vẫn xác định âm nhạc là nghiệp của mình, nhưng phải cho tới giờ này, tôi mới dám chắc mình sẽ theo nghề và sẵn sàng hy sinh vì nghề.
Lê Bảo thực hiện