Từ: Bình
Đã gửi: 10 Tháng Năm 2012 3:01 CH
Lần đầu tiên gửi tâm sự cho chuyên mục này cũng là cho chị, dù trước đó tôi thường xuyên theo dõi các tâm sự trên diễn đàn. Tôi muốn chia sẻ với chị vài điều, ngắn gọn thôi vì thực sự tôi rất ít thời gian.
Trước hết, phải khẳng định một điều để chị yên tâm rằng đàn ông rất khó để từ bỏ gia đình, hạnh phúc mình đang có. Họ có thể quan tâm đến ai đó, thậm chí qua lại với ai đó, nhưng để từ bỏ vợ con, phải lựa chọn giữa hạnh phúc gia đình với những lãng mạn ngoài hôn nhân thì tôi chắc đến 99% đàn ông sẽ buộc phải nghĩ lại. Dĩ nhiên, loại trừ trường hợp họ thực sự yêu người thứ ba. Nói như vậy không có nghĩa là nếu anh nhà chị qua lại với người yêu cũ thì chị phải chấp nhận.
Qua tâm sự của chị, tôi có linh cảm chắc chắn rằng ông xã chị là người tử tế và không dễ gì làm điều không phải với chị, qua mấy lý do sau: Ngày xưa, khi chị ra đi, anh ấy đã van xin và bằng hành động đã quyết định lấy chị sau khi xin chị cho một thời gian sắp xếp. Điều đó chứng tỏ anh ấy đã suy nghĩ chín chắn những gì được, mất nếu chia tay thực sự với người yêu cũ, chứng tỏ anh ấy yêu chị thực lòng.
Nếu anh ấy lấy chị ngay mà không có thời gian suy nghĩ, tôi sẽ không tin. Nhưng tình yêu chân thành với chị là sau một thời gian và sau những biến cố, tôi nghĩ đó là tình cảm thực sự, mà tình cảm thực sự thì không dễ gì thay đổi.
Việc anh cáu với chị khi chị tâm sự, ghen cũng có thể coi đó là chứng tỏ anh thực sự không thích chị bới lại chuyện cũ. Phụ nữ chúng ta nhiều khi nhắc lại để chồng khẳng định lại với mình tình yêu đang có, nhưng vô hình chung lại nhắc nhớ cho chồng gợi lại kỷ niệm, như thế càng không nên. Và đàn ông phần nhiều là nổi cáu thực sự với những bới móc của vợ, chứ không phải như phụ nữ, nổi cáu đôi khi để che giấu tâm trạng thật của mình. Dĩ nhiên loại trừ một số ông giỏi che giấu.
Mình cố gắng đừng áp đặt tâm trạng và suy nghĩ của phụ nữ lên đàn ông, vì đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim mà. Dù chị không có một cơ sở nào rõ ràng để chứng tỏ anh ấy vẫn quan tâm đến tình cũ, tôi vẫn nghĩ việc anh ấy gặp lại hay nhắn tin, điện thoại (nếu có) với tình cũ chỉ là theo kiểu quan tâm rất nhân văn.
Chị cũng thế thôi, nếu có tình cũ ngày xưa, đôi khi chị cũng muốn biết người ta hiện giờ sống ra sao, vợ con thế nào, và nếu người ta hạnh phúc thì mình cũng vui. Còn dĩ nhiên, người ta đơn lẻ thì đôi khi mình cũng áy náy vì có thể do một phần hệ quả của mối tình với mình còn để lại sâu sắc.
Với đàn ông, điều này càng dễ hiểu, họ vốn cả nể phụ nữ, vốn hay rung động nên rất dễ mủi lòng trước hoàn cảnh, đặc biệt là với người mình từng có tình cảm. Tôi nói vậy để chị có cơ sở để hiểu chồng mình hơn, để yên tâm hơn với những gì mình đang có. Và hãy sống bình tâm, tin tưởng, lòng tin khiến người ta có tất cả và sự hồ nghi sẽ giết chết mọi tình yêu.
Chị cứ tin đến chừng nào thấy rõ những bằng chứng anh ấy không chung thủy với chị. Tôi nghĩ đôi khi sống AQ cũng có cái hay của nó. Dĩ nhiên, chị vẫn nên quan tâm đến chồng hàng ngày, quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ thực sự của anh ấy chứ không phải nhăm nhăm theo dõi tin nhắn điện thoại của anh. "Lạt mềm buộc chặt" chị ạ, chị đang nắm giữ trong tay hạnh phúc của riêng mình, mong chị gìn giữ một cách khéo léo.