From: Hello
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 26, 2006 1:59 PM
Subject: Phuong hay tim mot con duong moi
Sự thật là anh ấy chẳng yêu bạn, mà chỉ muốn lợi dụng thân xác bạn thôi Phương ạ. Bạn đừng nghĩ đánh mất cái quý giá nhất của người con gái cho anh ta rồi thì bạn phải cố giữ anh ta, đó là điều sai lầm. Bây giờ, bạn vẫn chưa chính thức làm vợ anh ấy thì hãy nên quay đầu lại đi, tiếp tục đi tìm cho mình một ánh sáng, một con đường mới và một nửa còn lại đích thực của bạn.
Sự trong trắng của người con gái quý thật, nhưng hạnh phúc của cả cuộc đời bạn và gia đình bạn càng quý hơn nhiều. Nếu bạn cứ níu kéo anh ấy chỉ thêm khổ cho bạn và cho mọi người mà thôi. Những người như anh ấy sẽ chẳng bao giờ thương yêu vợ con thật lòng hết Phương ạ. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông vẫn thương vợ con mà không quan tâm đến những vấn đề trong quá khứ của vợ mình đâu Phương.
Mình trước đây cũng như bạn: một người con gái miền Tây, lên Sài Gòn tìm việc làm mình cứ nghĩ mối tình đầu tiên của mình là bến đỗ cuối cùng nên mình cũng đã dâng trọn đời con gái cho anh ấy. Nhưng anh ấy đối xử với mình giống như trong tình cảnh của bạn, cuối cùng mình quyết định chia tay. Suy nghĩ cuối cùng lúc đó của mình là mình sẽ không bao giờ dám yêu thêm một ai nữa mà mình sẽ sống một mình đến cuối đời vì đâu còn gì…
Nhưng mọi chuyện lại khác đi từ khi mình gặp chồng mình hiện giờ. Anh ấy đẹp trai, lịch lãm, rất yêu mình (mặc dù mình là một người con gái không đẹp tý nào). Bạn biết không quen nhau được 6 tháng anh ấy ngỏ lời cầu hôn với mình cho dù mình đã kể toàn bộ với chồng mình chuyện quá khứ, kể cả chuyện không còn giữ được trinh tiết của người con gái nữa, nhưng chồng mình vẫn không quan trọng. Thế là lễ cưới mình được diễn ra đúng như ước nguyện của mình và gia đình. Hiện nay mình sống rất hạnh phúc bên chồng, bên mái ấm của mình gây dựng.
Bạn phải tự tin vào chính bản thân mình nhé, đừng bao giờ quỳ lụy người khác thì cuộc sống của bạn sẽ thành công.
Chúc bạn tìm được một con đường đúng đắn.