From: tieng thu
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, June 27, 2006 3:56 PM
Subject: chuyen cua Phuong
Bạn là người trong cuộc, vì vậy bạn có cảm giác rối ren và không thể gỡ ra được, bạn cảm thấy có lỗi với cả ba người bạn trai, đó là tâm lý dễ hiểu. Nhưng sao bạn không nghĩ những người bạn trai đó làm gì để bạn phải đau buồn? Theo tôi, người thứ hai là người đáng để bạn chia tay nhất. Họ đã làm tổn thương bạn. Giữa người thứ nhất và người thứ ba khó khăn hơn. Nhưng điều chính là bạn cảm giác không tha thứ được cho người thứ nhất, vì anh ấy đã bỏ lại bạn trong lúc bạn gặp hoạn nạn.
Theo như khoảng thời gian bạn nói, lúc đó anh ta đã ít nhất 25 tuổi, đây thực sự không còn là tuổi đời non trẻ để có thể biết sống cho người khác nhiều hơn. Nhất là với hoàn cảnh lúc đó của bạn. Tôi nghĩ nếu anh ta đủ mạnh mẽ yêu bạn đến độ rời bỏ được người yêu cũ của mình, thì việc anh ta bỏ lại bạn trong lúc khó khăn không mấy dễ hiểu. Phải chăng là do tính ích kỷ của anh ta, cái gì cũng muốn dành lấy cho mình?
Người thứ ba tôi không dám khẳng định vì thực sự chưa có vấn đề gì với người đó cả. Tôi nghĩ bạn là người tình cảm, không dễ gì bỏ qua những mối quan hệ cũ. Việc lựa chọn của bạn quả sẽ khó khăn, vì bạn còn dây dưa với những gì đã qua, bạn không dứt khoát. Nhưng bạn có nghĩ nếu chỉ vì sống cho họ, bỏ đi những gì của chính mình, liệu có phải là hạnh phúc không? Cả cho mình và cho họ nữa.
Bạn đừng tự dằn vặt mình vì một lúc có những 3 người để lựa chọn. Lựa chọn là quyền của mỗi người con gái. Cuộc sống cho bạn nhiều người yêu thương bạn, nhưng cũng đòi lại bạn bằng những nỗi muộn phiền. Bạn có 3 người đó theo những thay đổi tâm lý, chứ không tự nhiên như vậy. Bạn hãy công bằng với bạn hơn và lựa chọn cho chính bạn, chứ không phải cho 1 trong 3 người đó. Bạn mới là tâm điểm, vì khi bạn hạnh phúc, người được bạn lựa chọn mới có thể hạnh phúc được.
Chúc bạn an bình!
Bạn đọc