From: Tran Doan Huan
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, March 05, 2005 12:08 AM
Subject: Dung ca tin
"Anh nói ngày ly dị của anh đúng vào ngày cưới của tôi, nếu tôi suy nghĩ lại thì chúng tôi có thể chính thức yêu nhau lúc đó. Nếu không thì anh sẽ ở một mình".
Bạn là một người phụ nữ có thể đem tiếng sét đến cho cánh đàn ông, và bạn thật may mắn. Tôi cũng nghĩ rằng bạn đã may mắn khi có được người mà bạn "tưởng tượng và mong ước". Những gì bạn đang có là cực kỳ đáng giá và không nên dễ dàng đánh rơi.
Anh đồng nghiệp của bạn cũng biết cách gây ấn tượng với bạn bằng câu nói tôi trích dẫn ở trên đấy chứ. Câu nói đó quá cải lương, và cánh đàn ông nhiều người chẳng tiếc gì mà không thể buông những lời như thế. Nếu anh ta yêu bạn, anh ta đã có cách cư xử khác hơn nhiều chứ không đưa cho bạn những sự lựa chọn vu vơ trong hoàn cảnh này. Tôi nói vu vơ bởi vì bạn chẳng có đủ thông tin để quyết định, ngoại trừ anh ta là một đồng nghiệp tốt. Bạn biết gì thêm để lựa chọn đây?
Hãy điềm nhiên bước qua những lời tán tỉnh của một người đàn ông luôn bị vợ theo dõi đi bạn ạ. Nó chẳng có chút giá trị nào đâu.