From: Le Hai Nam
Sent: Wednesday, March 04, 2009 9:40 AM
Subject: Gui ban Phuong
Tình cờ tôi có đọc được bài viết của bạn, cũng thật sự là tình cờ vì tôi chưa bao giờ đọc chuyên mục này trước đây cả.
Qua những tâm sự bạn viết, tôi xin lấy làm chia sẻ và cảm thông với bạn. Đó quả là một cú sốc thật sự, một vết thương trong tâm hồn, có thể sẽ không bao giờ xóa đi được.
Người đàn ông bạn gặp đó, có thể không phải là người tốt. Về anh ta tôi không nhận xét gì, vì mỗi người một hoàn cảnh, có thể trong một tình cảnh nào đấy một người tốt cũng làm những việc xấu và ngược lại.
Cái tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây là việc bạn đã bị tổn thương vì hành động của anh ta. Sự tổn thương này sẽ có thể hủy hoại cuộc đời bạn, nó làm bạn ngày càng nhìn cuộc đời bằng một màu đen. Nó sẽ làm bạn nghĩ rằng xã hội này toàn kẻ đểu cáng và thối nát. Bạn sẽ bi quan về cuộc sống, về tình yêu, và mọi thứ xung quanh bạn cũng từ đấy tồi tệ hơn, công việc của bạn, các mối quan hệ, và quan trọng nhất là ý chí của bạn đều bị ảnh hưởng.
Nhưng bạn Phương à. Tôi muốn nói với bạn một điều. "Cuộc sống tươi đẹp lắm", có rất nhiều thứ đang chờ bạn phía trước. Bạn hãy suy nghĩ lạc quan lên. Hãy tin tưởng vào chính mình, và hãy tin rằng mình xứng đáng được yêu, được hạnh phúc và điều ấy chắc chắn sẽ đến với bạn nếu bạn tin vào điều đó.
Niềm tin là vô cùng quan trọng, một người có niềm tin vào hạnh phúc chắc chắn sẽ hạnh phúc cho dù trước đây hay hiện tại họ có phải chịu bất hạnh đến mức nào cũng không làm họ mất đi niềm tin. Phương hãy tin vào chính mình, hãy tin rằng một ngày nào đó một người đàn ông tốt sẽ đến với bạn, và lúc đấy bạn hãy mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu. Lúc đó bạn sẽ hiểu rằng cuộc đời này mới đẹp làm sao.
Còn trong hiện tại, Phương nên tập trung vào công việc, làm thật tốt những việc mình cần phải làm, và qua công việc Phương sẽ quên đi những việc không tốt trước kia xảy ra với mình. Và hãy kiên nhẫn, điều kỳ diệu sẽ đến với bạn.
Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Hoài Nam