From: Duong Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 26, 2006 3:32 PM
Subject: Phuong hay tu quyet dinh
Chào bạn Phương,
Mình có đọc tâm sự của bạn Phương và mình cảm thấy rất giận bạn. Mình giận bạn với tư cách là một người con gái và giận bạn với cương vị của một người con trong gia đình.
Trong chuyện tình cảm, việc lựa chọn một người yêu hay một người chồng là do bạn tự quyết định chứ không ai kể cả người thân hay bạn bè của bạn có thể lựa chọn họ bạn. Người đó sẽ là người mang lại hạnh phúc cho bạn và là người mà bạn thấy không thể sống thiếu trong cuộc đời bạn.
Tuy người ta yêu nhau có thể có trăm ngàn lý do và trăm ngàn hoàn cảnh, nhưng một tình yêu đích thực và một cuộc hôn nhân bền vững sẽ không nằm ngoài các yếu tố là yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Từ đó, bạn mới xây dựng được một cuộc sống hôn nhân bền vững và hạnh phúc.
Bạn đã yêu và sống với anh ấy hơn hai năm rồi và bây giờ đang chuẩn bị làm đám cưới, điều đó có nghĩa là bạn đang bắt đầu xây dựng tổ ấm hạnh phúc cho mình. Vậy, bạn hãy trả lời các câu hỏi của mình nhé, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ khi trả lời và sau đó mình nghĩ bạn sẽ có câu trả lời cho chính riêng bạn.
- Tình yêu và hôn nhân là đi tìm một nửa còn thiếu của mình. Bạn và anh ấy phải luôn cảm thấy hạnh phúc, quan tâm chăm sóc và không thể sống thiếu nhau cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Mình thấy bạn đang làm như thế với anh ấy, có nghĩa là bạn đang yêu anh ấy; nhưng ngược lại, bạn đã bao giờ hỏi lòng mình là anh ấy có yêu bạn không? Một người mà hơi tý thì đòi bỏ bạn vì bất cứ một lý do gì, không quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với bạn, chỉ nghĩ tới việc thỏa mãn tình dục của mình thì chắc chắn là không thể gọi là tình yêu được.
- Là con người, dù nam hay nữ, dù sang hay nghèo, dù ở bất kỳ đâu và hoàn cảnh nào cũng cần phải có lòng tự trọng. Bạn đã để lòng tự trọng của bạn ở đâu khi bạn van xin tình yêu của anh ấy, chấp nhận việc mình bị gia đình, bản thân anh ấy coi thường và hắt hủi? Tình yêu là tự nguyện và không bao giờ đến vì bạn đã van xin và chấp nhận tất cả như vậy đâu. Vậy sau này, khi bạn kết hôn rồi, anh ấy có yêu thương bạn hơn không?
Bạn có nhận được những chia sẻ cần thiết cho một cuộc sống gia đình đầy vất vả lo toan không? Hôn nhân của bạn với anh ấy có bền vững mãi mãi không? Không có gì đảm bảo là anh ấy sẽ mãi sống với bạn và yêu bạn sau khi kết hôn cả. Vậy thì bạn cố gắng kết hôn để rồi sau này bạn sẽ lại bị bỏ rơi, bạn sẽ phải làm lại cuộc đời với cái mác là “phụ nữ bị chồng bỏ”.
Vậy bạn cố gắng để làm gì vì đằng nào cũng phải tìm lại hạnh phúc cho mình. Đằng nào thì cuộc sống không có tình yêu, anh ấy sẽ bỏ bạn dù không phải bây giờ mà sau này thì cũng thế thôi. Giữa việc bạn là con gái (tuy không còn trinh tiết) và một phụ nữ đã qua một đời chồng (có khi còn có thêm con) thì việc gì sẽ dễ dàng hơn đây? Bạn tự suy xét nhé.
- Gia đình bạn nghèo, đông anh em. Khi bạn rời đi lên SG học tập và tìm kiếm việc làm, theo lời bạn là để thoát nghèo, bạn có nghĩ đến cha mẹ đã kỳ vọng vào điều gì ở bạn không? Có lẽ họ không chỉ mong sự thành đạt của bạn có thể giúp đỡ bớt khó khăn về kinh tế cho gia đình. Điều đó là đương nhiên vì bạn phải có trách nhiệm đền đáp lại công ơn dưỡng dục và sinh thành của cha mẹ.
Điều mà cha mẹ bạn mong mỏi nhất khi hy sinh tất cả để nuôi dưỡng con nên người, là mong con tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Họ sẽ luôn mong bạn xinh đẹp, giàu có và hạnh phúc cho chính bản thân bạn chứ không phải là cho cha mẹ bạn. Mình nghĩ, bạn đang là một biểu tượng để anh em và mọi người ở miền quê nghèo vươn lên và học tập. Vậy bạn có nghĩ đến cha mẹ bạn nếu bạn bị ruồng bỏ và thậm chí còn mang theo mình một đứa trẻ nheo nhóc?
Chỉ với một vài câu hỏi nhỏ mình nghĩ bạn có thể tự tìm ra câu trả lời và giải pháp bạn cần phải làm gì trong cuộc sống của bạn. Chính bạn mới quyết định cuộc sống của bạn chứ không phải là ai khác.
Còn chuyện bạn sợ sẽ không tìm được một người đàn ông chấp nhận việc bạn không còn trinh trắng để yêu thương bạn thì mình nghĩ bạn đã quá lạc hậu và đánh giá thấp về chính con người bạn.
Người ta yêu nhau vì điều gì? Điều gì có thể níu chân người đàn ông mãi mãi ở bên mình hả bạn? Chắc chắn điều đó không đến từ sự xinh đẹp, việc bạn giàu hay nghèo hay bạn còn trinh tiết hay không. Người ta vẫn nói “Cái nết đánh chết cái đẹp” hay “Yêu nhau củ ấu cũng tròn”. Điều bạn cần là trau dồi kiến thức cuộc sống, lòng tự trọng, cách cư xử và cái duyên của con gái đấy là những gì người đàn ông bị cuốn hút từ con người bạn. Từ đó, bạn có sự lựa chọn kỹ càng và xây dựng tình yêu của mình dựa trên sự tự nguyện, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Để mình kể sơ qua câu chuyện của mình cho bạn tham khảo nhé.
Mình từng vấp ngã trong hôn nhân và có một con trai, khi chia tay nhau cháu mới có 3 tháng và hiện nay cháu được 6 tuổi. Mình đã phải một mình vất vả nuôi cháu lớn khôn và tự khẳng định mình trong cuộc sống. Hiện giờ mình cũng có một vị trí tốt trong xã hội và một mức lương khá trong một công ty nước ngoài. Con trai mình rất thông minh và sống hạnh phúc.
Mình có khá nhiều người theo đuổi. Nhưng mình đều đặt ra những tiêu chuẩn cho hạnh phúc tiếp theo của mình, đó là phải dựa trên tình yêu đích thực, người đó phải là người đàn ông tốt và yêu thương con trai mình. Thật lạ là tất cả những người đàn ông đến với mình đều chưa có vợ và mong muốn được xây dựng cuộc sống hạnh phúc lâu dài với mình. Tuy nhiên mình không vội vã, từng vấp ngã một lần nên mình lựa chọn khá kỹ càng.
Mình phải chờ đợi trong 6 năm và bây giờ mình đã tìm được một người không chỉ tôn trọng và yêu thương mình mà còn yêu thương cả con trai của mình nữa. Như vậy thì tìm được một người đàn ông yêu thương mình thực lòng đâu có dựa vào chuyện trinh tiết nhỉ. Vấn đề ở chỗ là bạn chứng tỏ mình là một người như thế nào thì người yêu bạn sẽ coi trọng bạn tương xứng như thế. Vậy bạn hãy tự quyết định cho hạnh phúc của mình nhé. Nhớ rằng đây chính là cuộc đời của bạn đấy. Cuộc sống có rất nhiều điều phải làm và không phải chỉ có mỗi chuyện yêu đương là quan trọng nhất cả.
Chúc bạn hạnh phúc.
N.T.D