Phương Anh chưa từng thử một hướng khác từ sau Sao Mai - Điểm hẹn 2004. Chẳng phải cực đoan, cô gái có nước da bánh mật này cũng sốt sắng muốn "va đầu", gặp một nhà sản xuất nào đó giúp mình. Nhưng giữa mong ước và thực tế là một khoảng cách rất xa. Tất nhiên là Phương Anh lo sốt ruột khi thấy cơ hội cứ im thin thít và lặn mất tăm đẩu đâu. Sức trẻ của một giọng hát lại không dài. Nhiều khi cô ca sĩ trẻ ngồi nhà chìm trong suy nghĩ. Nhưng nóng ruột cũng chẳng được, dù trong lòng nung nấu ước muốn đi xa hơn.
|
|
|
Ca sĩ Phương Anh. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
Sau Mỹ Linh, hình như chỉ có Phương Anh là người được ban nhạc Anh Em dồn sức cho nhiều đến thế trong thời gian gần đây. Album Phương Anh Vol 2 được ra đời hết sức vất vả với một ban nhạc toàn những người cẩn thận và kỹ tới mức khó tính. Nhiều khi cô hát đến mệt phờ người ở phòng thu, ngoảnh nhìn vẫn thấy nhạc sĩ chép miệng, bảo chả hiểu mình đã hát cái gì vì không cảm nhận được hồn bài hát. Đôi lúc, Phương Anh cũng thấy lo âu khi tiến trình có vẻ rề rà, thu liên tục mất một tuần một bài, có khi kéo dài đến cả tháng. Khi nghe lại bài hát hoàn thiện, cô ca sĩ trẻ mới hiểu từng ấy thời gian không lãng phí.
Hai năm trước, Phương Anh thổ lộ đang gặp chuyện buồn trong tình cảm, giờ vẫn hồ hởi tuyên bố "vườn không nhà trống"… Không kể một chuyện tình cảm hơi đậm đà mà chẳng đi đến đâu trong Sao Mai - Điểm hẹn 2004. Ngày ấy, một chuyên gia Thái Lan đã mê Phương Anh như điếu đổ. Nghe nói còn muốn rủ cô sang Thái Lan. Tới khi hai người xa nhau hai ngả, cộng thêm chuyện bất đồng ngôn ngữ, cô chủ động chỉ làm bạn thôi. Vừa rồi, chàng vẫn sang làm Sao Mai - Điểm hẹn 2006. Họ vẫn gặp nhau trong đám bạn nhưng chuyện thực hư về tình cảm chỉ mỗi người biết trong lòng, chẳng ai nói ra.
Phương Anh bảo do tại mình chưa có duyên. Bạn bè lại đổ lỗi cho Phương Anh có tính… "mẹ chồng". Cô gái cười, nhận mình khó tính, mắt buồn và chẳng hiểu sao lại ít cười. Có thể vì thế mà tuy hơi nghịch ngợm song tất cả đều nằm trong khuôn khổ nên Phương Anh không bị dính vào những vụ scandal, nhất là tình cảm.
Đôi lúc hơi chạnh lòng vì… một mình, được cái nhóm bạn ham vui đều lính phòng không nghĩ ra đủ trò để tụ tập. Tìm đến những quán mở nhạc R&B, thích nhảy hip hop theo cảm nhận riêng. Chơi điện tử ở Vincom nhưng Phương Anh cũng thích trò chuyện với tụi trẻ con và khoe mình… dỗ trẻ con hơi bị giỏi đấy.
(Theo VTV.vn)
