Chị nhận lời yêu vì cảm động trước sự chân thành và thủy chung của anh ấy mà thiếu niềm tin và sự say mê, vẫn luôn so sánh với nhiều người, nên chị mới hay tự hỏi liệu nó có phải tình yêu thật sự? Chị buông tay vì mệt mỏi thì không nỡ mà theo anh ấy vô điều kiện thì không đành lòng, không đủ can đảm. Cứ tự nhận mình là người phụ nữ tham vọng như ai kia nói đi.
Phụ nữ thực tế không cần người đàn ông giàu có sẵn, chị nên tìm một bờ vai vững chắc về tinh thần và vật chất để dựa vào trong tương lai. Nếu không có niềm tin vào điều đó thì có yêu thương nhiều như thế nào, có bao lâu, có gắn bó chừng nào cũng sẽ chán nản, nhạt nhòa cảm xúc thôi.
Chị hãy cho mình và anh ấy một khoảng lặng dừng lại, không gặp gỡ để biết điều gì là quan trọng nhất, điều gì chị thật sự cần cho hạnh phúc của mình. Và cũng để cả 2 nhìn lại, trân trọng những gì mình có thay vì cứ trách nhau, làm nhau tổn thương, tạo sức ép cho nhau. Nếu thật sự yêu nhau và chung sống được thì cả 2 sẽ phải cùng vun đắp, động viên nhau. Chúc chị may mắn!
NGT