Từ: Duyen Le
Đã gửi: 04 Tháng Tư 2012 10:00 SA
Tôi là độc giả hàng ngày của chuyên mục Tâm sự, gần đây tôi thấy anh chị nói về vấn đề tình cảm vợ chồng, tôi cũng muốn góp một chút ý kiến vì tôi cũng là người phụ nữ lập gia đình không bao lâu, chỉ 2 năm thôi mà đầy sự mệt mỏi.
Có thể nói kinh nghiệm thì tôi cũng chưa nhiều hơn ai nhưng từ những gì thực tế tôi muốn gửi các anh đang đứng vị trí là chồng, là cha của các con anh. Nếu như có vấn đề gì khiến các anh khó nghe thì xin bỏ qua nhưng có thể là người vợ như chúng tôi thì chắc cũng có những tâm tư, cũng như những mong muốn ở các anh. Nó rất là nhỏ nhoi và không có gì là quá lớn lao đâu các anh ạ.
Chúng tôi đã yêu và lấy các anh làm chồng trong sự yêu thương hết lòng của nhau và đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Ai cũng mong được sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Đã chấp nhận lấy nhau thì các anh và thậm chí chúng tôi cũng luôn mong rằng sẽ có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Phụ nữ chúng tôi luôn lo xa, suy nghĩ nhiều và lúc nào cũng để ý những việc nhỏ nhặt. Nhưng những thứ trong mắt các anh cho là nhỏ nhặt hay chưa bao giờ nghĩ đến, quan tâm đến thì đối với chúng tôi đó là niềm vui dù nó rất nhỏ nhoi.
Các anh có khi nào như chúng tôi luôn quan sát hay lắng nghe các anh từ việc thích gì và không thích gì, anh thích ăn gì, mặc gì. Chúng tôi luôn muốn theo để quan tâm các anh, muốn nấu những bữa cơm ngon để các anh ăn thật ngon và đổi lại những bữa cơm đó chúng tôi cũng mất thời gian và công sức để đi chợ rồi làm và nấu nướng.
Các anh hỏi vì sao ban đầu mới cưới về thì chúng tôi vui vẻ và làm tất cả cũng không sao, qua thời gian thì lại cáu gắt khó chịu này nọ. Thời gian mới lấy nhau về cũng là lúc chấp nhận những ưu khuyết điểm của nhau, cái gì cần hòa hợp, sửa đổi hay bổ sung các anh có quan tâm đến hay không. Được bao nhiêu ông chồng nghĩ và cùng chúng tôi làm điều đó?
Trong lúc bọn tôi phải nấu ăn sao các anh không cùng nhặt rau hay là làm cùng một việc nhỏ gì mà lại cứ ngồi đó làm những điều mình thích. Hay cứ về nhà là chơi game hay bám vào chiếc máy tính mà cả ngày các anh cũng đã đối mặt với nó rồi đấy, nhưng về nhà các anh có dành thời gian cho vợ con không? Hay lúc nào cũng làm ngơ với những việc mà cho là phụ nữ mới làm.
Thật ra chúng tôi không hề câu nệ anh phải làm này, anh phải làm kia để chúng tôi ngồi đó sung sướng. Cái chúng tôi cần là một việc nhỏ bé xíu đi nữa nhưng cùng làm thì nó cũng mang tính chất chia sẻ, quan tâm lẫn nhau. Đó có phải là việc khó làm với các anh không? Và nó có phải cực nhọc hay lớn lao gì không?
Hạnh phúc gia đình không phải do người vợ là có thể tạo nên, các anh cũng có trách nhiệm mà sao cứ ngồi đó quan sát sắc mặt mệt mỏi của chị em chúng tôi để rồi than phiền này nọ? Đó có phải là điều quá đáng không? Sao các anh không cùng giúp chúng tôi làm điều đó? Các anh cũng đừng nghĩ rằng đi làm mang tiền về rồi vậy là xong.
Phụ nữ chúng tôi khi làm vợ đúng là đồng tiền rất cần để trang trải gia đình nhưng cái chúng tôi cần hơn đó là hạnh phúc. Mong các anh hãy suy nghĩ thêm và đừng chỉ nghĩ đến những việc lớn lao của các anh mà quên đi trách nhiệm tinh thần của người chồng mang đến sự chia sẻ, quan tâm đến vợ. Đừng làm ngơ với những gì mà mình đã cố gắng xây dựng, hãy nhìn mọi khía cạnh từ lớn đến bé để đánh giá vấn đề. Cuộc sống vợ chồng cần cân bằng giữa cho và nhận. Đừng chỉ nghỉ đến mình nhận gì mà không nghĩ đến cho người khác cái gì.
Phụ nữ sẽ hết lòng vì anh nếu anh quan tâm, chia sẻ. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đủ khả năng và nghị lực để mang đến cho các anh một gia đình hạnh phúc nếu có sự giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ của các anh, dù đó là công việc nhỏ xíu ở nhà.