Từ: Thu hien
Đã gửi: 21 Tháng Mười Hai 2011 2:38 CH
Khi đọc những dòng tâm sự của anh tôi cứ ngỡ đó là chồng tôi. Chúng tôi cũng có một đứa con trạc tuổi con anh, cũng có hoàn cảnh giống hệt như gia đình anh nhưng chúng tôi không phải đi thuê nhà vì được bố mẹ tôi cho mượn, chồng tôi lương còn thấp hơn anh nữa, khoảng 8 triệu/tháng.
Vì tính chất công việc nên chồng tôi ngoài lương ra không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác, anh ấy cũng đưa hết lương cho tôi chi tiêu và hàng tháng lấy một ít tiêu vặt. Anh hãy hiểu và thông cảm cho vợ anh khi đã quá mệt mỏi vì đủ mọi thứ trên vai, nào là con nhỏ thì đương nhiên sẽ có ốm đau, có thức đêm, nào là tính toán sao cho chi tiêu không vượt quá số tiền cho phép, nào đối nội, đối ngoại, nào chợ búa, cơm nước.
Và nhất là phụ nữ sau sinh thường ít có ham muốn. Bản thân tôi cũng vậy, tôi nghĩ nếu tôi sống không sex cũng chẳng sao và thực sự tôi không có nhu cầu. Chẳng qua vì chồng, vì không muốn chồng có những suy nghĩ, hành động ngoài luồng nên chiều thôi. Chồng tôi cũng có những suy nghĩ, những bực bội như anh bây giờ và tôi đã giải thích, chỉ mong các anh nếu không giúp về kinh tế thì hãy giúp những người vợ như chúng tôi việc nhà, việc dạy con, san sẻ và hiểu chúng tôi hơn thì chắc hẳn mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc!