From: Me Cun
Sent: Tuesday, March 24, 2009 12:47 PM
Subject: Anh Hai qua thieu tu tin
Anh Hải thân mến, đọc tâm sự của anh qua bức thư thứ 2, tôi lại càng thấy anh quá thiếu tự tin. Đàn ông mà thiếu tự tin thì phụ nữ rất sợ anh ạ (sợ là khi còn yêu và khi hết yêu thì thành khinh anh ạ). Chúng tôi là phái yếu mà, lúc nào cũng mong các anh quyết đoán, mạnh mẽ để chúng tôi được dựa, được nhờ cậy bờ vai các anh. Nhưng qua những gì anh kể về cách anh xử lý tình huống, tôi thấy anh dở quá, không bản lĩnh, không thông minh và sự thiếu tự tin đã làm anh giải quyết mọi chuyện rối như tơ vò.
Tôi không muốn nói nhiều vì các anh chị khác cũng đã phân tích cho anh rồi, tôi chỉ lấy ví dụ đơn thuần việc này để anh thấy là lỗi ở anh rất nhiều.
Anh nói: "Nhà ở quê tôi thì không có phòng riêng, không có nhà vệ sinh, phòng tắm theo kiểu như thành phố. Nên mỗi lần vợ tôi có nhu cầu tôi phải đưa vợ đến tận thành phố của tỉnh thuê khách sạn để cô ấy tắm, đi vệ sinh… " điều này là hoàn toàn dễ hiểu và chính anh cũng đã cảm thông được với vợ ngày mới cưới mà, nhưng anh đã sai khi chỉ vì một chuyện cỏn con đó đã đưa ra quyết định không đưa vợ về quê nữa, anh có biết như vậy vợ anh cảm thấy bị hiểu lầm, cô ấy thấy xấu hổ, có lỗi (mà lỗi này cũng không phải là cố ý).
Không ai một lần mà thích nghi ngay được. Rồi gia đình anh cũng sẽ hiểu sai về cô ấy khi không thấy con dâu về thăm nữa, mà lỗi này là do anh. Nếu tôi là anh, bằng tình yêu với người vợ trẻ tôi sẽ nghĩ rất đơn giản, tôi sẽ cố gắng dành tiền để xây một cái nhà vệ sinh sạch sẽ hơn, có thể không đầy đủ tiện nghi, long lanh như ở thành phố, nhưng ít nhất cũng đảm bảo kín đáo. Tôi nghĩ nếu anh làm vậy chẳng ai phản đối, có phải là anh vừa lo được cho gia đình mình mà cũng tạo điều kiện để vợ mình cảm thấy về quê chồng không quá xa cách không, đằng này.... Tôi thấy anh thiếu linh hoạt trong xử lý tình huống quá.
Nói thật lòng những người như anh phụ nữ chúng tôi rất sợ, đã lấy rồi thì chả biết làm sao nhưng rõ là cô ấy bây giờ đang có tâm lý không tin cậy anh thì không được, mà tin anh cũng chẳng cho vì anh luôn hành động theo kiểu không được vừa lòng là vứt quách cho xong, vì anh tự ái, vì anh thiếu niềm tin là mình có thể làm cho gia đình mình vui vẻ hơn, rồi anh lại ngồi ôm nỗi đau một mình... Tôi nghĩ chị ấy cũng đang mông lung lắm đấy anh ạ...
Mong anh suy nghĩ thật nhiều bề, để thay đổi được người khác không gì bằng thay đổi mình trước. Tôi mong anh tự tin, gia đình anh rất yêu anh, vợ anh rất yêu anh (ít nhất thì đã từng yêu anh rất nhiều) thế thì chẳng có lý gì để một người đàn ông sức dài vai rộng để cả nhà thất vọng cả. Hãy hành động bằng tình yêu của mình, dù đúng hay sai mọi quyết định của các anh, chúng tôi - với vai trò người vợ - sẽ luôn ủng hộ và chia sẻ, và chỉ mong được chia sẻ, chứ đừng bo bo giữ trong lòng anh nhé, chúng tôi sợ lắm.