Từ: Lá đỏ
Đã gửi: 08 Tháng Chín 2011 10:55 CH
Chào Duyên!
Lời đầu tôi muốn nói là rất thông cảm với Duyên vì bạn đang phải lèo lái một gia đình trong thời điểm bão giá này. Từ xưa tới nay, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ miền Bắc và miền Trung luôn cùng chồng lo kinh tế gia đình, thậm chí là một mình nuôi chồng con và đặc biệt hơn là nuôi cả gia đình, anh em họ hàng bên chồng. Nói vậy để các độc giả nam hiểu rằng phụ nữ đã cáng đáng gia đình từ xa xưa tới nay chứ không phải thời hiện đại bây giờ phụ nữ mới đi làm kiếm tiền bằng hoặc hơn nam giới.
Quay lại chuyện của Duyên, tôi thấy sự bất bình của bạn là có cơ sở. Một người đàn ông có bằng đại học mà lại đi làm bán hàng đa cấp, không hợp đồng, không bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công việc không ổn định, tiền kiếm được không đủ ăn trong khi anh ta với bằng cấp có sẵn có thể kiếm được công việc chính thức ổn định hơn. Và nếu vì sự yêu thích thì có thể xem bán hàng đa cấp như công việc ngoài giờ.
Người đàn ông này là người trước tiên vô trách nhiệm với bản thân, sau đó là vô trách nhiệm với cha mẹ và vợ con. Hay anh ta là người làm biếng lao động? Ở đây tôi muốn đề cập đến chữ trách nhiệm và lòng thương yêu gia đình. Nếu có lòng thương yêu gia đình thì con người sẽ làm được tất cả. Thậm chí làm 2-3 việc cùng lúc để gia đình mình, nhất là con cái được sống sung túc hơn, hoặc tệ nhất cũng có tiền phòng thân khi đau ốm. Là phụ nữ mà tôi còn nghĩ được vậy thì các ông chồng như chồng Duyên nghĩ thế nào đây?
Phụ nữ luôn hy sinh vì chồng, sẵn sàng làm trụ cột gia đình nhưng phải là những trường hợp sau: chồng bị tai nạn không còn khả năng lao động; chồng có học vấn quá thấp không thể xin việc tốt hơn, nhưng phải chăm chỉ làm việc và có chí tiến thủ; chồng tạm thời mất việc chứ không phải lười nhác, không chịu đi xin việc ở nhà cho vợ nuôi.
Phụ nữ chúng tôi không chấp nhận những người chồng lười biếng. Xưa nay chúng tôi được chồng nuôi chỉ là số ít nhỏ nhoi như nhà có con nhỏ không ai chăm sóc, cha mẹ chồng bệnh tật già yếu cần người chăm sóc, hoặc chồng có tư tưởng phong kiến không cho vợ đi làm, chồng quá giàu nên muốn vợ ở nhà hưởng phước. Phụ nữ ở nhà là do bất đắc dĩ mà thôi, trừ những cô gái làm biếng.
Tôi có lời khuyên cho Duyên như sau: Trước tiên hãy khuyên nhủ chồng đổi nghề, nếu không được thì hãy tạm thời ly thân để anh ta có thời gian suy nghĩ, nếu không được nữa thì hãy ly hôn. Ly hôn chỉ là giải pháp cuối cùng vì xây một gia đình thì khó mà đạp đổ thì rất dễ. Không nên suốt đời chịu cảnh nuôi một ông chồng vô trách nhiệm được.
Chúc gia đình Duyên hạnh phúc.