From: Hoa Hong Mr
Sent: Saturday, December 06, 2008 1:37 AM
Subject: Đan ong la nguoi cam lai quan he tinh cam
Đọc các bài viết "bị lừa tình suốt 2 năm", " chồng yêu ơi, em cần sự chân thật ở anh" và các bài viết phản hồi, tôi thấy sao không có một bài phản hồi nói về nguyên nhân nào đã đưa tới những câu chuyện tình éo le, vừa thương mà cũng vừa trách tới như vậy.
Tôi lớn lên tại Sài Gòn và chứng kiến được sự hấp dẫn của phụ nữ ngày càng mạnh theo quá trình phát triển của đất nước. Bạn tôi có lần nói đùa với tôi thế này: Phụ nữ có hai dạng, có phụ nữ khi nhìn họ sao mình toàn nghĩ tới "mùng, mền, chiếu, gối", có phụ nữ khi nhìn họ mình chỉ muốn che chở và yêu thương họ suốt đời.
Câu nói đùa ấy có nguyên nhân sâu xa từ sự ăn mặc và duyên dáng của phụ nữ. Phải, phụ nữ bây giờ đẹp hơn và đẫy đà hơn hồi đó nhiều lắm. Sự thật này ngày qua ngày đã len lỏi vào đầu của mỗi người đàn ông, làm cho dục vọng của họ dâng cao và trở thành tiềm thức hồi nào không biết. Tiềm thức ấy càng ngày làm xói mòn ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình và bảo vệ chính mình.
Tôi là một người đàn ông, vì vậy tôi nói về đàn ông chúng ta. Khi cái tiềm thức quái quỷ ấy đã bắt được đàn ông làm nô lệ tình dục, thì đàn ông luôn sẵn sàng tìm kiếm phụ nữ để thỏa mãn ở bất cứ nơi đâu. Với người trí thức thì tìm phụ nữ tại công sở hoặc tại các lớp học vì đó là khoảng cách gần nhất, với người lao động chân tay thì tìm kiếm gái mại dâm, người đã có vợ thì muốn tìm kiếm thêm nữa.
Ở đây tôi không muốn đứng về phía nào để bênh vực cho ai cả, tôi muốn nói về những hệ lụy khủng khiếp mà đàn ông phải gánh chịu sau những mối tình chinh phục được. Mất đi cảm xúc yêu thương gia đình. Hiệu quả trong công việc sụt giảm từ từ rồi từ đó không nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp. Quan trọng hơn hết sau khi rũ bỏ được mối tình trộm đầu tiên, đàn ông chúng ta lại có khuynh hướng tìm kiếm con mồi tiếp theo và cứ như vậy suốt cuộc đời chỉ lẩn quẩn với hai chữ tình dục. Khi ngoảnh lại, tuổi đã lớn, sự nghiệp không có, mất đi chỗ dựa tình cảm ở gia đình, con cái xem thường, với tôi đó thật sự là khủng khiếp.
Tôi là đàn ông, tôi thừa biết kiềm chế dục vọng với một phụ nữ đẹp (không phải vợ mình) nó khó đến thế nào, nhưng tôi tin rằng mỗi người đàn ông nếu có mục tiêu sống rõ ràng (phấn đấu trong sự nghiệp, cố gắng nuôi dạy con nên người, chăm sóc cha mẹ ở tuổi gần đất xa trời...), không coi phim sex, thì sẽ giúp đàn ông chúng ta thoát khỏi sự nô lệ tiềm thức của tình dục. Nếu dục vọng lên cao quá mà không có đối tác, cứ vào nhà vệ sinh giải quyết, điều đó không bao giờ là xấu hổ cả.
Tôi cũng có đôi lời muốn gửi đến chị em phụ nữ. Đàn ông chúng tôi không phải ai cũng dễ dàng kiềm chế được dục vọng. Dục vọng ấy nó có thể giết chết cả đàn ông và cả cuộc đời các chị em phụ nữ. Dù là đàn ông đã có vợ hay chưa, một khi các chị em đã chấp nhận quan hệ chăn gối với họ mà biết rằng đạo đức, văn hóa Á Đông không cho phép thì không chỉ riêng đàn ông mà ngay cả các chị em phụ nữ cũng có những hệ lụy về sau. Một viên đá ném xuống lòng hồ thì khi mặt hồ phẳng lặng viên đá vẫn còn nằm đó! Một chiếc xe khách đã nổ máy, nếu khách không chịu lên xe thì tài xế không thể chạy được.
Chúc các anh và các chị khỏe để sáng suốt trong các mối quan hệ xã hội. Giết chết ngay từ đầu một mối quan hệ không trong sáng thì chúng ta sẽ làm sống lại và có thêm được một người bạn!
Nhất Tâm