From: Nguyen Nhu Hoa
Sent: Friday, March 14, 2008 9:08 PM
Subject: Hãy suy nghi that ky ban nhe
Chào bạn Linh,
Ngày nào tôi cũng đọc mục Tâm sự trên VnExpress, tôi vào đó đọc không phải tìm sự cảm thông chia sẻ mà tôi đọc để đúc kết cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi đã lập gia đình được 6 năm và trong 6 năm đó, không ít lần tôi xao lòng vì một người đàn ông khác không phải chồng mình. Và lúc đầu tôi cũng đã ngộ nhận tình cảm đó là tình yêu, là cái mà chồng tôi chưa bao giờ dành cho tôi, bắt đầu đơn giản chỉ là một lời chúc buổi sáng vui vẻ, bữa trưa ngon miệng và bữa tối hạnh phúc. Cái cảm giác được quan tâm bấy lâu bị đánh mất nay được lấy lại làm cho con người ta dễ mềm lòng hơn trong khi đó người đàn ông của mình lại quá hờ hững.
Tôi lâng lâng như được sống trên thiên đường bởi những lời có cánh, cảm giác được chở che. Nhưng tôi đã kịp nhận ra tất cả đấy chỉ là những hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Cái tình cảm ấy thoáng qua và mãnh liệt vì lâu quá rồi khi tình yêu đã vào giai đoạn sâu đậm người đàn ông sẽ không còn quan tâm đến người phụ nữ của mình mà đang mải lo tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn người đàn bà thì luôn yếu lòng, luôn muốn được yêu, được quan tâm như cái thủa ban đầu. Khi gặp lại được mối tình mà trước đây mình đã yêu và lại được nghe những lời có cánh thì người đàn bà càng dễ mềm lòng.
Nhưng trước khi quyết định tình cảm của mình bạn hãy dành cho mình một khoảng thời gian tĩnh lặng để nghĩ lại những gì đã qua, những gì đang xảy ra và suy nghĩ thật kỹ liệu tình yêu mới đó có thực sự là tình yêu hay chỉ là sự bồng bột nhất thời. Tôi nói thật đàn bà chúng ta cạn nghĩ lắm, không như đàn ông đâu. Đàn bà có thể sẵn lòng tha thứ còn đàn ông thì rất hay suy nghĩ. Họ sẽ nghĩ gì khi thấy một người đàn bà sẵn lòng bỏ một người đàn ông yêu trong từng ấy năm để đổi lấy một tình yêu mới vừa mới thoáng qua và liệu trong tương lai gần khi gặp một người đàn ông khác thì người đàn bà có bỏ mình hay không?
Chúng ta còn cả cuộc đời ở phía trước, còn bao lo toan của bộn bề cuộc sống, ta không thể sống vì những cái bề ngoài mà quên mất cuộc sống còn nhiều điều cần làm hơn. Có thể bạn cho tôi là thực tế, nhưng chuyện tình yêu chỉ có thời gian mới trả lời được. Tôi lấy chồng 6 năm, chồng tôi là một người đàn ông hiền lành hết mực yêu vợ thương con, nhưng điều đáng trách ở chỗ anh ấy không biết thể hiện cho người ta thấy được mình yêu như thế nào và thương ra sao. Tình yêu vợ con của anh ấy chỉ thể hiện qua cách cố kiếm tiền thật nhiều để cho vợ con có cuộc sống sung túc. Còn đàn bà chúng ta hãy cố gắng bớt chút thời gian để hiểu người đàn ông.