From: trung tuyen
Sent: Saturday, September 27, 2008 8:55 AM
Subject: Gui anh Xuan
Chào anh,
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi rất buồn và muốn chia sẻ cùng anh. Tôi thấu hiểu nỗi đau của anh, đó là nỗi đau lớn nhất của người đàn ông. Lúc tôi là sinh viên cũng từng yêu một người và cô ấy cũng yêu tôi, thậm chí trước đó 2 tháng cô ấy nói với tôi “nếu không có anh không biết cuộc sống của em thế nào, không biết em có sống nổi không”, nhưng vì đồng tiền cô ấy đã thay lòng.
Cái khó ở anh là có đứa con ràng buộc, nhưng anh à, nỗi đau nào mình cũng phải đối mặt thôi. Khi người ta đã muốn ra đi thì không giữ được đâu, dù có níu kéo cũng không trọn vẹn. Mà có níu kéo được thì chỉ được thể xác, chứ không được tâm hồn. Khi đó cô ta càng coi thường bạn và bố mẹ chồng hơn. Khi người con gái đã biến chất, thay lòng nếu níu kéo thì chỉ làm họ tàn nhẫn thêm thôi. Tôi thực lòng khuyên anh, hãy nói chuyện thẳng thắn với cô ấy chọn gia đình hoặc là sự xa hoa phù phiếm.
Qua dòng tâm sự của anh tôi chắc chắn cô ta đã ngoại tình. Vì vậy nếu cô ta chọn gia đình thì phải bỏ công việc hiện tại và không bao giờ được liên lạc với người xưa nữa. Nếu cô ta lấy lý do công việc đang thuận lợi thì chỉ là sự biện minh thôi. Nếu cô ta không có quan hệ bất chính với người sếp kia thì liệu có thuận lợi không? Trên đời này thiếu gì việc để làm trong khi có tấm bằng trong tay.
Chúc anh có quyết định đúng để không phải đau khổ thêm vì người đàn bà đó nữa, cố gắng bù đắp tình cảm cho cháu và nuôi dạy cháu tốt sau này lớn nó sẽ hiểu.