From: chau thiha
Sent: Tuesday, December 28, 2010 10:21 PM
Chào các bạn và chị My!
Vấn đề mà chị My đưa ra rồi mọi người thảo luận cũng khá nhiều, tôi xin kể hai câu chuyện để chị My và các bạn cùng suy ngẫm xem. Bây giờ tôi đã ngoài 50 tuổi, tôi nhớ lúc tôi khoảng 35 tuổi, chồng tôi có một cô bạn gái không xinh nhưng khéo ăn nói và biết trang điểm, rất hay nhờ vả chồng tôi làm giúp nhiều việc vặt trong gia đình cô ta như sửa điện, sửa ấm đun nước, xe..., mặc dù cô ta cũng có chồng.
Cô ta người dân tộc nên được cơ quan ưu tiên cho học thêm tiếng Anh vì thế được tham gia các dự án có đầu tư của nước ngoài khá sớm. Chồng tôi ngưỡng mộ và khen cô ta trước mặt tôi suốt, và mọi người nói đến tai tôi là chồng tôi có ý thân với cô ta hơn mức bạn bè. Tôi lúc đầu cũng ghen lắm và buồn nữa, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ thấy có ghen và làm um lên cũng chẳng giải quyết đựơc việc gì.
Tôi lẳng lặng quyết định là mình phải chứng tỏ cho họ thấy mình cũng không thua kém và quyết tâm tự thay đổi mình. Thế là nhân cơ quan có dự án với nước ngoài, tôi lấy cớ đó xin đăng ký học tiếng Anh buổi tối. Không ngờ sau một thời gian ngắn, tiếng Anh của tôi tiến bộ nhanh và may mắn là thi được đi học cao học ở Australia. Sau hai năm đi học nước ngoài về tự nhiên tôi thấy mọi sự trong quan hệ của chồng tôi với người phụ nữ kia đã không còn.
Câu nhuyện thứ hai là của một bạn đồng nghiệp của tôi. Chồng của bạn ấy rất đẹp trai, có thể nói hào hoa lịch sự, lại kiếm được nhiều tiền nên rất nhiều cô gái theo kết bạn. Đi công tác mà bạn tôi mất ngủ triền miên vì lo lắng. Bạn tôi còn muốn cũng đi học nhảy như chồng và bạn bè của chồng để giữ chồng. Biết được ý định đó tôi đã khuyên là thay vì học nhảy hãy đi học tiếng Anh buổi tối.
Thế là cô bạn tôi học tiếng Anh và tất nhiên là có nhiều bạn bè mới trẻ hơn. Việc này cũng làm cho ông chồng không yên tâm nhưng không cản được vợ. Rồi sau đó là khoá học ở nước ngoài của bạn tôi cũng đến. Bây giờ thì tốt đẹp, họ đã có thêm một bé thứ hai xinh xắn và hạnh phúc, bạn tôi trẻ và đẹp ra nhiều, đặc biệt là tự tin hơn trong cuộc sống.
Như vậy thì chị My ạ, chị hãy vững vàng lên, ông chồng có bồ chưa chắc trái đất đã sụp. Chị hãy làm sao thoát khỏi cái bóng của ông ấy, hãy tìm cho mình một việc gì đó để chứng tỏ cho ông ta thấy mình cũng là một phụ nữ dũng cảm và tự tin trong cuộc đời này. Tôi rất đồng quan điểm câu nói của anh Duc Luc là: đàn ông nể vợ chứ không sợ vợ đâu. Thế thì hãy làm cho họ nể chúng ta.
Chúc chị vui và yêu mình hơn nhé.