From: Cửu Long
Sent: Tuesday, October 07, 2008 9:56 PM
Subject: Gui toa soan: Mong cac anh hay som tinh ngo, hoi dan ong VN
Gần đây tôi mới ghé qua đọc chuyên mục Tâm sự, dù rất bận nhưng vẫn muốn viết vài dòng tâm sự nho nhỏ. Tôi rất khâm phục và đánh giá cao chị Quỳnh, chị Hằng... Các chị là những người phụ nữ đáng trân trọng, đã góp tiếng nói của mình vào diễn đàn chung của phụ nữ, với mục tiêu chung là tìm lại vị trí của của phụ nữ trong xã hội chúng ta.
Có lúc tôi thực sự thương phụ nữ VN, nhiều người đang bị ngược đãi. Họ sống mà không biết thế nào là hạnh phúc, hoặc đang lầm tưởng mình hạnh phúc. Tôi thấy thương họ vì họ chỉ biết hy sinh bản thân mình cho chồng và cho con. Họ không có gì của bản thân mình cả. Họ cam chịu một cách tội nghiệp và đáng thương.
Đã đến lúc các bạn, những người phụ nữ VN phải đứng lên, tìm lại vị trí của mình, tìm lại hạnh phúc đích thực của bạn, tìm lại ý nghĩa đích thực của chính bạn. Hãy sống dũng cảm và nghị lực hơn nhé! Bằng cách vượt lên những gì tầm thường, nhỏ nhặt, đừng sống vì dư luận, vì những nỗi sợ nọ sợ kia bạn nhé!
Đừng phụ thuộc vào đàn ông, kể cả khi bạn đã kết tóc se tơ với người ta. Hãy tự lập, đừng ỷ lại, hãy luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân bạn nhé. Bạn làm tất cả những điều đó không vì ai hết mà vì chính bạn, những người phụ nữ VN.
Và còn điều này nữa, cuộc sống là của mỗi người, nó riêng tư và thiêng liêng lắm, đừng xâm phạm nó nhé, đừng bình luận người này người nọ mà hãy cảm thông cho những người phụ nữ không may mắn quanh ta bạn nhé! Đừng bình luận về những bất hạnh của họ bạn nhé. Ly dị, kết hôn muộn, không kết hôn... là quyền của mọi người. Đó là sự lựa chọn của cá nhân mỗi người mà.
Còn hỡi đàn ông VN, xin các anh hãy nhìn nhận lại bản thân, xin các anh hãy sống cho đúng nghĩa là người chồng, người cha thực sự. Mong các anh dừng lại đôi chút giữa cuộc sống xô bồ bận rộn để nhìn nhận lại bản thân mình.
Tôi xin phép có một sự so sánh nho nhỏ các anh với đàn ông Trung Quốc, nước láng giềng kề sát bên chúng ta thôi nhé.
Tôi sống ở Trung Quốc trong thời gian khá dài, tôi thấy đàn ông Trung Quốc yêu vợ và yêu gia đình hơn các anh nhiều. Họ đi chợ, đón con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chia sẻ công việc gia đình với vợ đó là điều thường thấy. Họ hạnh phúc và vui vẻ khi làm điều đó. Mà ưu điểm nổi bật của họ là rất ít khi tụ tập uống rượu, chơi bời sau giờ làm. Các anh chắc cũng không lạ rằng Trung Quốc vốn nặng tư tưởng phong kiến hơn chúng ta nhiều, vậy mà giờ đây, tư tưởng của họ đã tiến bộ vượt xa chúng ta.
Xin những "đức ông chồng" VN hãy ngẩng mặt nhìn thế giới bên ngoài và học tập họ nhé! Đừng ru ngủ bản thân trong cái vỏ ốc của chính mình. Hãy học những cái tiến bộ cái tốt của người khác các anh nhé! Nếu được như vậy, tôi tin chắc một ngày không xa thế giới sẽ phải nhắc đến các anh như những tấm gương sáng lấp lánh, còn chị em phụ nữ VN sẽ được ngưỡng mộ như thần tượng.
Vài lời nhắn nhủ đến đàn ông VN, cảm ơn các anh, các chị đã bớt thời gian chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Cửu Long