Tôi không phải típ người lợi dụng lòng tốt của người khác nên chính chuyện này đã khiến bản thân stress mấy tháng qua. Đọc đến đây, có lẽ nhiều bạn đọc lại cười vì hoàn cảnh này chẳng riêng gì tôi mà các bạn có thể từng gặp phải. Tôi chia sẻ bài viết này mong được xin vài ý kiến để giải quyết vấn đề thôi.
Dưới cái nắng oi bức của Sài Gòn, trong căn phòng trọ nhỏ, tôi vắt óc suy nghĩ cách kiếm tiền. Hơn ba tháng trôi qua tôi thử nhiều cách kiếm thêm thu nhập khác nhau nhưng hiệu quả không cao.
Hơn một năm trước, gia đình cần dùng số tiền lớn để giải quyết chuyện gấp mà tôi chưa biết làm sao. Tôi từ miền Tây sông nước lên Sài Gòn lập nghiệp chưa được bao lâu, cả gia đình chỉ trông chờ vào tôi, vay ngân hàng lại không có gì thế chấp, vì thế tôi tìm đến chị, là sếp tôi. Tại nhà chị, tôi đã đưa ra ý muốn mượn tiền dù rất ngại vì chị em quen biết chưa lâu. Chị đồng ý luôn mà không cần hỏi ý kiến chồng, chỉ nói nhẹ với tôi là thời hạn một năm nha em. Tôi tin tưởng vào lòng tốt của chị dành cho mình nên cũng nhất trí ngay thời hạn đó vì với thu nhập hiện tại thì một năm có khả năng trả nợ.
Vài tháng sau, để tiện chăm lo cho gia đình nên tôi đổi chỗ làm mới, thu nhập giảm một nửa, cùng lúc dịch Covid bùng phát khiến mọi thứ thay đổi; chưa dừng lại ở đó, tôi còn có thai; mọi việc gộp lại đã ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Hai lý do sau không nằm trong kế hoạch của tôi nên tình hình thay đổi. Đến hạn, tôi cố gắng trả chị được 1/4 số tiền.
Hiện tại công việc đình trệ khiến tôi chỉ đủ ăn. Chị cũng biết hoàn cảnh nên không nói gì, có điều tôi ngại quá. Tôi từng nghe một người nổi tiếng nói: "Khi bạn nợ tiền ai đó, người ta không đòi không phải vì quên, họ im lặng để chờ xem sự tử tế của bạn có thật như những gì bạn đã hứa hẹn", điều nay làm tôi không yên. Tôi đã thất hứa, phải làm sao đây?
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc