Anh Huy (40 tuổi) là nhân viên kỹ thuật của một công ty công nghệ thông tin ở quận 1. Trong nhiều tháng trước, khi hai vợ chồng anh đi làm, cô con gái học lớp 8 ở nhà tự học online và lo bữa trưa. Khoảng hai tuần nay, khi học sinh lớp 7, 8, 10, 11 học trực tiếp trở lại, vợ chồng anh xoay xở đủ cách đón con, bởi trường chưa tổ chức bán trú.
Vợ anh làm nhân viên hành chính, đúng 11h30 mới hết giờ nên không thể kịp đón con gái, tan học lúc 11h. Trong ba ngày đầu, anh Huy xin cấp trên về sớm 30 phút để đón con. Hai cha con tranh thủ ăn trưa bên ngoài, sau đó anh đưa bé về nhà rồi chạy hơn 15 km đến cơ quan để kịp giờ làm buổi chiều. "Buổi trưa được nghỉ hai tiếng thì gần như chỉ dành để chạy đi, chạy về đón con. Tôi phải lao như con thoi mới kịp giờ", anh Huy nói.
Sau vài lần xin về sớm, anh Huy cảm thấy bất tiện. Anh xin phép được làm việc tại nhà buổi sáng để đỡ mất thời gian di chuyển từ nhà đến cơ quan, vừa đảm bảo tiến độ công việc, vừa thuận tiện đón con. Thông cảm với hoàn cảnh của nhân viên, lãnh đạo công ty chấp thuận với điều kiện sau Tết, anh sắp xếp được việc riêng để tuân thủ kỷ luật giờ giấc của cơ quan.
"Tôi hy vọng, sau Tết, trường mở lại bán trú để phụ huynh đỡ vất vả. Mọi hoạt động xã hội đã mở cửa như bình thường thì hoạt động giáo dục trong trường cũng cần nới hơn nữa", anh Huy đề xuất.
![Phụ huynh trường THPT Trưng Vương (quận 1) đưa con đi học, tháng 12/2021. Ảnh: Quỳnh Trần](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/01/16/QUYN0043-1674-1642339578.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YjQ9rArodTWPwcX0Nv5gsg)
Phụ huynh trường THPT Trưng Vương (quận 1) đưa con đi học, tháng 12/2021. Ảnh: Quỳnh Trần
Hiện, hơn 600.000 học sinh khối 7-12 tại TP HCM đã đến trường học trực tiếp. Để đảm bảo tiêu chí chống dịch, hầu hết các trường THCS, THPT chỉ tổ chức dạy trực tiếp một buổi cho mỗi khối. Buổi sáng, các tiết học thường từ 7-11h, buổi chiều 13h15-16h30.
Trước đây, trường dạy cả ngày, có bán trú, phụ huynh chỉ đưa con đến trường vào buổi sáng và đón vào cuối buổi chiều, kết hợp với thời gian đi làm và tan ca luôn. Các em sẽ ăn và nghỉ trưa tại trường. Nay các trường chưa tổ chức bán trú, phụ huynh phải đón con sau giờ tan học buổi sáng hoặc đưa con đi học cho kịp giờ chiều.
Chị Hoàng Mai (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), có con học lớp 8 và lớp 11 cũng mong các trường mở lại bán trú. Chị Mai cho biết, từ ngày TP HCM mở cửa trường học, nhưng chưa tổ chức bán trú, lại dạy một buổi mỗi ngày, hai con chị học trái buổi. "Đứa lớn học buổi sáng, tôi đưa đi mỗi ngày, trưa đón về hoặc con tự bắt xe ôm. Bé út còn nhỏ, lại là con gái nên cha mẹ không dám cho tự đi một mình", chị Mai kể.
Để không ảnh hưởng tới thời gian làm việc, người mẹ tất tả mỗi buổi trưa chạy từ cơ quan về nhà rồi đưa con đến trường. Nhiều hôm trời nóng bức, xe đông, chị ướt đẫm mồ hôi khi đến cơ quan. "Tình trạng này kéo dài sẽ rất vất vả cho phụ huynh. Nhiều khi mệt mỏi, muốn chợp mắt một chút giờ nghỉ trưa cũng không được", chị nói.
Tương tự, anh Lâm (45 tuổi), phụ huynh trường THCS Hoa Lư (TP Thủ Đức) cũng mong ngày trường mở bán trú dù công việc của anh khá tự do về thời gian. Buổi trưa, anh lo cơm nước rồi đưa con gái học lớp 7 đến trường. Tuy nhiên, có hôm gặp việc đột xuất, anh không về kịp, đành nhờ hàng xóm. Ở nhiều khu phố, chung cư gần chỗ anh ở, phụ huynh phải liên kết với nhau để luân phiên đưa đón các con.
"Qua Tết việc của tôi nhiều hơn, phải đi lại thường xuyên, rất khó để bỏ giữa chừng để đưa đón con bé. Tôi nghĩ các trường nên mở lại bán trú", phụ huynh này nói.
11h, học sinh tan học nhưng đến gần 12h, cha mẹ mới kịp đến đón. Do đó, trước nhiều cổng trường thường xuyên xuất hiện cảnh học sinh phải ăn trưa tạm bợ ở hàng quán vỉa hè.
![Học sinh lớp 12 trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè) đến trường ngày 14/1. Trường hiện chưa tổ chức bán trú](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/01/16/truong-phuoc-kien-3869-1642339579.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=f_X3Dflz_YKRQEUjOB9HDQ)
Học sinh lớp 12 trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè) đến trường ngày 14/1. Trường hiện chưa tổ chức bán trú. Ảnh: Mạnh Tùng
Việc mở lại lớp bán trú không chỉ được phụ huynh mong ngóng mà các trường cũng chờ đợi.
"Hiện học phí chưa được cấp, trong khi trường chưa tổ chức bán trú nên chúng tôi không có nguồn thu nào khác, rất khó khăn khi vẫn trả lương cho hai nhân viên bảo vệ, bốn lao công và một nhân viên y tế hợp đồng", một lãnh đạo trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè) cho hay.
Trong số 500 trường THCS, THPT hoạt động trở lại, đến nay, chỉ một số trường thí điểm mô hình bán trú. Ở khối trường công, THCS Nguyễn Du (quận Gò Vấp) mở bán trú từ đầu tháng 11 với quy mô hơn 300 em. Trường cho biết, kết quả ban đầu khả quan, được phụ huynh ủng hộ. Giờ ăn, nghỉ trưa đều được nhà trường siết chặt các biện pháp giãn cách.
Bà Lê Thị Oanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè cho biết, hiện địa phương này cũng đã thí điểm tổ chức hoạt động bán trú với quy mô nhỏ ở một số trường. Sau khi đánh giá, rút kinh nghiệm, huyện sẽ mở rộng cho các trường còn lại.
Sau một tuần khảo sát tình hình học trực tiếp ở nhiều địa phương, dù chưa có con số thống kê chính thức, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP HCM nhận định "nhu cầu mở lớp bán trú của phụ huynh là rất lớn".
Theo ông Bình, Ban Văn hoá - Xã hội sẽ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế để bàn về kế hoạch dạy trực tiếp sau Tết Nguyên đán. Trong đó, việc tổ chức lại hoạt động bán trú, canteen sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng để vừa đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.