Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ tư, 28/6/2023, 12:33 (GMT+7)

Phụ huynh đội nắng mưa đưa con đi thi

Thời tiết mưa, nắng khác nhau ở nhiều cổng trường trong ngày thi đầu tiên, nhưng luôn có bóng dáng phụ huynh chờ đợi, "tiếp sức" cho con.

Sáng 28/6, trời đổ mưa nhẹ, nhiều phụ huynh đã chở con đến điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội. Mặc áo mưa, nhiều người đứng nán lại, dõi mắt nhìn con cho đến khi vào phòng thi.

Hơn một triệu thí sinh thi môn đầu tiên là Ngữ văn trong 120 phút. Tại Hà Nội - nơi có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước với 102.000, nhiệt độ khoảng 27 độ C. Ảnh: Giang Huy

Trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi, một phụ huynh ôm động viên con trước giờ thi. Ảnh: Giang Huy

Dưới tiết trời 34 độ C, nhiều phụ huynh chờ đón con thi tốt nghiệp trước điểm thi trường Quốc học Huế, TP Huế. "Tôi đứng giữa này để nhìn rõ cháu trai", ông Huỳnh Xuân Phát, 72 tuổi cho biết, khi chờ cháu nội Huỳnh Xuân Vỹ. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Nguyễn Chiến, 52 tuổi ở Phường Đúc, TP Huế cầm mũ bảo hiểm đứng giữa nắng chờ đón con gái trước cổng trường THPT Quốc Học Huế. Khi con gái rời cổng trường, ông ân cần đón và đội mũ bảo hiểm cho con. Ảnh: Võ Thạnh

Bà Phạm Hoa, 60 tuổi, quận Bình Thạnh chắp tay trước cổng trường Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM. Sáng nay, bà ở lại trường chờ cháu ngoại thi xong chứ không về nhà. Bà Hoa cho biết con rể mất sớm, con gái bị câm điếc nên bà nuôi cháu từ nhỏ. "Bao nhiêu tình thương tôi dành hết cho cháu, mong hoàn thành tốt kỳ thi, có hành trang tốt vào đời sau này". Ảnh: Trần Quỳnh

Nguyễn Thanh Huy Cường ôm chầm lấy mẹ khi vừa ra khỏi cổng trường THPT Ernst Thailman, quận 1. Nam sinh cho biết, đề thi ra đúng tác phẩm Vợ Nhặt đã được ôn luyện kỹ nên tự tin làm bài tốt bài thi. Ảnh: Quỳnh Trần

Thấy con gái Trần Phạm Huyền Linh vừa ra khỏi cổng trường THPT Nguyễn Du, quận 1, bà Phạm Thị Thu Hồng vội tới đón, chia vui cùng con. Thí sinh cho biết năm nay thi sư phạm Văn nên ôn luyện rất kỹ. "Đề ra không trúng tủ lắm nhưng em vẫn tự tin làm được", Linh nói. Ảnh: Thanh Tùng

Trước điểm thi trường THPT Ernst Thailman, quận 1, ông Lê Trường Khang, quận 1 vỗ về con gái sau môn thi môn Văn. "Nghe cháu bảo làm bài tốt, lại trúng tủ nên cả nhà ai cũng vui", ông Khang nói. Ảnh: Trần Quỳnh

Ông Đắc Tuấn động viên con trai Đắc Tài tại Hội đồng thi THPT Ngô Quyền (TP Biên Hoà, Đồng Nai) sau môn thi văn sáng nay. Gặp bố, Tài vui vẻ cho biết làm bài tốt nên tinh thần rất thoải mái cho các môn thi còn lại. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Âu Quốc Quang, 71 tuổi, ở phường An Bình, quận Ninh Kiều chạy xe máy chở cháu ngoại Ân Dương Uyên Nhi vượt gần 10 km đến điểm thi trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

"Đưa cháu gái đi thi, tôi ngồi trên xe đợi trước cổng trường. Khi nào cháu ra thì tôi chở về nhà ăn cơm rồi đưa quay lại cho cháu an tâm. Nghe nói môn thi Văn, cháu ngoại làm bài được, tôi mừng lắm", ông Quang nói. Ảnh: Huy Phong

Nhóm phóng viên