Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ năm, 10/7/2014, 11:52 (GMT+7)

Phụ huynh đội mưa chờ con thi

Cơm mưa ập xuống Hà Nội - nơi hàng trăm phụ huynh đang đợi con em làm bài thi cuối cùng của kỳ thi đại học đợt hai, sáng 10/7.

Khoảng 9h sáng 10/7, cơn mưa bất chợt ập xuống khu vực hội đồng thi ĐH Ngoại thương, Hà Nội nơi đang có hàng trăm phụ huynh đợi con em bên trong.

Nhà chờ xe buýt trên phố Chùa Láng trở thành nơi trú mưa hiệu quả.

Ông Võ Văn Điều (50 tuổi) cùng các phụ huynh khác đứng dưới trời mưa như trút nước. Ông Điều quê Tân Kỳ, Nghệ An, đưa con trai về Hà Nội thi vào khoa Kinh doanh Quốc tế, ĐH Ngoại thương.

Một người bố dùng giấy báo che mưa.

Cây ATM thành nơi trú mưa cho hai người.

Ông Đinh Ngọc Hường (55 tuổi, quê Hải Dương) đứng hơn một tiếng đồng hồ dưới mưa đợi con gái thi vào khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại Thương. "Chỉ mong con làm bài tốt nên mưa gió cũng chẳng hề gì", ông Hường nói.

Người ngồi trong hiên nhà, người đứng ngoài cầm ô che mưa, nói chuyện trong lúc chờ con tan thi.

Thời tiết Hà Nội những ngày này mưa nắng thất thường. Phụ huynh còn chưa kịp cởi áo mưa đã phải lo tránh nắng.

10h30 kết thúc buổi thi, những thí sinh đầu tiên ra khỏi hội đồng, vui mừng khi gặp phụ huynh.

Hai mẹ con xúc động ôm chầm lấy nhau sau buổi thi.

Một nữ sinh rôm rả kể về bài làm của mình với mẹ.

Cái ôm chặt của người mẹ với con sau buổi thi cuối cùng ở trường ĐH Ngoại thương.

Anh Huy - Quý Đoàn