From: Thúy
Sent: Tuesday, June 09, 2009 11:10 AM
Kính gửi mục tâm sự!
Mình là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự của quý báo, sáng nay mình đọc tâm sự của bạn Bảo thì thật buồn khi thấy ba mẹ bạn chê bai đủ điều về những người con gái mà bạn dẫn về nhà.
Mình xin hỏi thật bạn nha: Nhà bạn có con gái không, nói đúng hơn là ba mẹ bạn có con gái không? Sao bạn không ngồi lại nói chuyện với với ba mẹ mình một cách thẳng thắng, thử hỏi mục tiêu chọn vợ của ba mẹ bạn là như thế nào? Mình nghĩ bạn là người con rất có hiếu với cha mẹ và là người có trách nhiệm với gia đình. Nhưng vấn đề ở đây là bạn quá nhu nhược trong chuyện tình cảm và không có cách xử sự nhạy bén trong chuyện này.
Nếu ba mẹ bạn có con gái thì bạn rất dễ dàng nói chuyện với bố mẹ bạn. Mình thật tình không thể nào hiểu nổi ba mẹ bạn nghĩ gì nữa. Làm cha mẹ ai cũng cầu mong con cái mình sau này có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ là mãn nguyện rồi, vậy mà ba mẹ bạn có lẽ nào không hiểu được?
Mình nói điều này trước tiên mình xin lỗi ba mẹ bạn nhưng ngày trước ông bà nội của bạn có chọn vợ cho ba bạn như bây giờ ba mẹ bạn chọn không? Ba mẹ bạn cũng có con gái, vậy khi chị hoặc em của bạn đi lấy chồng có bị người khác đem ra chọn lựa như vậy không? Và điều quan trọng nhất là vợ của bạn hay là vợ của ba mẹ bạn?
Mình đồng ý với bạn cha mẹ thì chỉ có một, vợ thì có thể hai ba nhưng trên đời này không phải không có những người đàn ông chung thuỷ với vợ đến lúc chết để mong rằng qua thế giới bên khi gặp lại người vợ của mình.
Còn vấn đề của bạn mình nghĩ không khó đâu. Bạn hãy mạnh mẽ nói lên những suy nghĩ của mình và khẳng định với ba mẹ bạn: "Vợ là vợ của con nên ba mẹ hãy để cho con tự quyết định lấy tương lai của mình, dù sau này có thế nào con hay ba mẹ cũng không ai đổ lỗi cho ai".
Mình mong bạn hãy làm theo con tim mình mách bảo, đừng để sau này phải hối tiếc. Hãy bảo vệ tình yêu nếu bạn cho đó là nửa cuộc sống của bạn.