Theo Poke ngày 14/4, David Baddiel (54 tuổi), diễn viên hài kịch người Anh đăng lên Twitter bức ảnh báo động về tình trạng nghiện smartphone của con trai, được hàng chục nghìn phụ huynh khắp nơi bày tỏ đồng cảm.
Bức ảnh chụp giữa ghềnh đá, ngay sát những cuộn sóng biển, được ông chú thích: "Con trai tôi, bị thôi miên và choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên". Dòng mô tả của Baddiel thể hiện khả năng châm biếm tài tình khi con trai ông thực chất đang dán mắt vào điện thoại, dường như không để ý đến xung quanh.

Con trai David Baddiel mải mê trong thế giới riêng. Ảnh: Twitter
Bài đăng ngày 13/4 của Baddiel đến nay nhận được gần 20.000 lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ.
Phụ huynh thi nhau đăng hình ảnh và câu chuyện về thói nghiện thiết bị điện tử của giới trẻ hiện nay. "Con tôi từng nổi đóa và khóc ầm lên khi khu cắm trại không có wifi. Nó không cần biết đến những hoạt động thú vị đang diễn ra", một người kể.

"Con trai tôi đang dùng Twitter ở trên cây", tài khoản Clair chia sẻ. Ảnh: Twitter
Bà mẹ tên Rach không giấu nổi sự thất vọng khi đưa các con đến bảo tàng Titanic nhưng chúng lại chỉ lướt mạng xã hội. Kerry Carter giao con trai nhiệm vụ trông em, nhưng khi nhìn lại, cô thấy đứa bé hai tuổi tự chơi một mình vì anh bận chơi game trên điện thoại.

Khung cảnh hoang sơ ở Namibia (châu Phi) không hấp dẫn cô bé Anh bằng máy tính bảng. Ảnh: Twitter
Bên cạnh việc phụ thuộc vào smartphone, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng khi con trở nên lười vận động. Khuyến khích con tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, các ông bố bà mẹ ngán ngẩm khi trẻ chỉ bận tâm đến việc ánh nắng làm lóa màn hình điện thoại và lấy áo che đầu để tiếp tục xem.