Chủ nhật, 12/5/2024
Chủ nhật, 17/8/2014, 19:58 (GMT+7)

Tránh hai thanh niên, xe tải chở gạch lật nhào

Thấy hai thanh niên đâm xe máy, ngã nhào phía trước, tài xế xe tải đã phanh gấp khiến xe đâm vào dải phân cách, lật nghiêng.

12h ngày 17/8, xe tải chở gạch do tài xế Nguyễn Thanh Tâm (47 tuổi, ngụ Tiền Giang) chạy trên quốc lộ 1, hướng từ ngã tư An Sương về An Lạc. Khi vừa qua ngã tư Gò Mây hơn một km, quận Bình Tân (TP HCM), tài xế Tâm phát hiện hai thanh niên va chạm, ngã nhào phía trước, cách xe mình vài mét.

Tài xế Tâm vội phanh gấp khiến xe tông mạnh vào dải phân cách, lật ngang, hàng chục tấn gạch đổ xuống. Hai thanh niên lồm cồm đứng dậy, chạy thoát nạn. Chiếc xe máy của anh Nguyễn Vũ Linh (24 tuổi, ngụ Hậu Giang) bị xe tải và gạch đè lên.

"Thấy xe tải sắp lật, tôi cố hết sức gượng người dậy rồi tháo chạy ra ngoài. Vừa chạy được vài bước chân thì đống gạch đồ ầm xuống, đè lên chiếc xe máy của tôi", anh Vũ kể.

Lo sợ có người bị chôn vùi phía dưới nên mọi người nhanh chóng bới gạch tìm. Cảnh sát cứu hộ cứu nạn cũng được điều động tới hiện trường. Tuy nhiên, sau khi cả hai thanh niên va chạm có mặt trình báo thì mọi người mới xác định không có ai bị xe tải đè lên.

Tại hiện trường, xe tải lật ngang trên đường, phần đầu xe nằm gác trên dải phân cách, hư hỏng nặng. Chiếc xe máy của anh Linh bị vùi trong đống gạch. Cảnh sát giao thông quận Bình Tân có mặt lập biên bản.

Trong khi cơ quan chức năng đang giải quyết, một phụ nữ và người đàn ông đi xe máy bên làn đường ngược lại mải mê nhìn hiện trường vụ tai nạn khiến cả hai tông vào nhau.

Cả hai đều bị thương, trong đó người phụ nữ bất tỉnh. Cảnh sát giao thông cũng phải chia nhau xử lý vụ tai nạn thứ hai.

An Nhơn