Chủ nhật, 5/5/2024
Thứ hai, 1/1/2018, 02:56 (GMT+7)

Những kiểu xem pháo hoa ở Sài Gòn

Pháo hoa tung bay trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) sáng rực một góc trời, trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người.

Đúng 0h ngày 1/1, những chùm pháo hoa đầu tiên bung lên bầu trời tại khu vực hầm Thủ Thiêm (quận 2) báo hiệu bước qua thời khắc năm mới 2018. Sự kiện diễn ra cùng lúc với ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp (Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Vừa ngắm pháo hoa, vợ chồng anh Huy (quận Bình Thạnh) vừa ôm con trai vài tháng tuổi vào lòng. "Năm nào chúng tôi cũng đi đón giao thừa với nhau nhưng năm nay đặc biệt hơn vì có thằng bé. Cảm giác rất ấm áp, hạnh phúc", anh Huy chia sẻ.

"Không khí đón năm mới năm nay tưng bừng hơn, có thể do TP HCM được bắn pháo hoa trở lại. Tôi thấy việc này là cần thiết bởi nguồn tiền từ xã hội hoá, thành phố cũng tạo được hình ảnh thu hút du khách, tinh thần bà con mình cũng phấn chấn", anh Long (32 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết.

Một cặp đôi ghi lại khoảnh khắc bên nhau trong đêm giao thừa theo phong cách "Nắm tay em đi khắp thế gian".

Cả nhà tỏ ra hào hứng, vui mừng vì chọn được vị trí xem pháo hoa lý tưởng.

Các em bé đều được cha mẹ cho ngồi lên vai để ngắm pháo hoa.

Gia đình du khách hòa chung không khí đón năm mới.

Nhóm du khách người Mỹ chăm chú theo dõi từng đợt pháo hoa bắn trên bầu trời Sài Gòn.

Có rất nhiều người canh nhầm vị trí ngắm pháo hoa. "Hồi trước tôi thấy pháo hoa bắn trên nóc hầm Thủ Thiêm nên đứng bên trái phố đi bộ sẽ thấy được toàn cảnh, không ngờ năm nay pháo hoa đặt bên kia sông nên ở đây không thấy gì cả", anh Trần Văn Trọng (ngụ quận 3) nói, vẻ tiếc nuối.

Cùng thời điểm, màn hình sân khấu Đếm ngược tại phố đi bộ Nguyễn Huệ báo hiệu thời khắc năm mới 2018. Cả biển người cùng hô vang và giơ máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này.

Thành Nguyễn - Quốc Thắng