Chủ nhật, 5/5/2024
Thứ sáu, 20/10/2017, 14:34 (GMT+7)

Người dân vùng ngập Mỹ Đức nhận gạo cứu trợ

Gần 15 tấn gạo cứu trợ và nước sạch được đưa đến tay người dân Mỹ Đức (Hà Nội) sau những ngày bị nước lũ cô lập.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã An Phú, Hợp Thanh và Hợp Tiến của huyện Mỹ Đức (Hà Nội) là những nơi ngập sâu từ một đến hai mét, bị cô lập.

Trong nhiều ngày, người dân sống chung với nước lũ, di chuyển bằng thuyền.

Sáng 20/10, khi nước lũ đang rút dần, nhiều hộ dân đến Nhà văn hoá thôn La Đồng, xã Hợp Tiến để nhận hàng cứu trợ.

Ông Nguyễn Đình Chất - Phó chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết: "Toàn xã thiệt hại 85 ha thuỷ sản, 45 ha vườn cây ăn quả, 600 con gia súc, 17.000 con gia cầm. Huyện Mỹ Đức chủ trương cấp cho xã 38 tấn gạo, hơn 1.000 bình nước sạch và mỳ tôm, nến cho 1.900 hộ".

Các hộ gia đình nằm trong danh sách thống kê được hỗ trợ ký nhận gạo, mỳ tôm, nước sạch, muối.

Mỗi gia đình khi được gọi tên, điểm danh sẽ nhận cứu trợ 20 kg gạo, 4,5 lít nước sạch và một gói muối.

Ông Đặng Xuân Đình, Bí Thư thôn La Đồng cho hay thiệt hại của thôn ước tính hơn chục tỷ đồng, chủ yếu là gia súc gia cầm, thuỷ sản, và hoa màu; cả thôn có 3 xóm thì xóm đội 3 ngập sâu nhất, hiện nhiều nhà vẫn ngập sâu hơn một mét.

Dự kiến gần 15 tấn gạo sẽ đến tay người dân trong ngày 20/10; 13 tấn còn lại sẽ được phát hết trong ngày 22/10.

Hàng cứu trợ của chính quyền giúp người dân vơi bớt khó khăn do nước lũ gây ra.

"Trong những ngày qua, gia đình nhận được mỳ tôm, nhưng nước sạch để uống và sinh hoạt thì rất ít", chị Trần Thị Tập, xóm 2 thôn La Đồng nói.

Các hộ dân đến nhận hàng cứu trợ nán lại để hỏi thăm tình hình sức khoẻ, thiệt hại sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, không thể gặp nhau.

Người dân mang muối (bột canh) và gạo về nhà.

Ở đội 3, thôn La Đồng, nước vẫn ngập nửa bánh xe đạp trên đường.

"Trận lụt 2008 và năm nay mực nước như nhau, dự kiến 20 ngày mới rút hết", ông Nguyễn Đình Chất - Phó chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, nói.

Ngọc Thành