Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 28/2/2018, 17:36 (GMT+7)

Người dân hò hét bắt vịt ở hội làng

Bảy con vịt buộc nơ đỏ được thả tại ao bán nguyệt trước cửa đình làng Vạn Phúc trong lễ hội của làng.

Trai làng Vạn Phúc (Hà Nội) ngâm mình dưới nước lạnh để thi bắt vịt
 
 

Video: Huy Mạnh

Hội bắt vịt là hoạt động trong lễ hội truyền thống làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng giêng (âm lịch) hàng năm. 

Từ 15h chiều nay, hội bắt vịt được bắt đầu sau lễ rước Thành Hoàng Làng từ Đình về Miếu nhằm tôn vinh tổ nghề - Người có công lao lập ấp truyền nghề dệt lụa cho nhân dân.

Bảy con vịt được buộc dây ở cổ thả xuống chiếc ao bán nguyệt trước cửa đình Vạn Phúc.

Đông đảo người dân và du khách đến làng lụa Vạn Phúc chăm chú theo dõi những người tham gia trò chơi.

Nhiều người cùng tham gia bắt vịt. Họ dồn vịt bơi sát vào góc hồ sau đó nhiều người quây lại bắt.

Ngay cả khi bị vây vào góc hồ, những con vịt vẫn có thể thoát ra được bằng cách bay hoặc lặn sâu xuống nước.

 

Những người trên bờ tham gia cổ vũ khiến đám vịt bơi loạn trong hồ, tránh việc bị bắt quá nhanh.

Một con vịt bị bắt khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Cuộc thi mang lại tiếng cười sảng khoái cho những người đến tham dự lễ hội.

"Cảm giác rất vui, năm trước tôi tham gia nhưng không bắt được con nào, năm nay bắt được 3 con. Đây là hoạt động vui chơi để người dân trong làng hy vọng năm mới nhiều may mắn sẽ đến", anh Nguyễn Văn Đồ ở tổ 10, phường Vạn Phúc nói.

Ngọc Thành