Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 3/1/2018, 13:26 (GMT+7)

Đạn rơi như vãi thóc sau vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh

Sau tiếng nổ làm rung chuyển làng Quan Độ (Bắc Ninh), đầu đạn cũ bay rào rào vào nhà dân, phải thu gom bằng ôtô thùng.

4h30 ngày 3/1, tiếng nổ lớn làm rung chuyển làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh). Hai bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (3 tuổi) tử vong, nhiều người khác bị thương.

Nổ lớn ở Bắc Ninh, đầu đạn bay khắp nơi
 
 

Cách Hà Nội chừng 30km, làng Quan Độ chuyên làm nghề thu mua phế liệu, sau đó phân loại bán đi khắp nơi.

Phó chủ tịch xã Mẫn Văn Truyền cho hay, nơi phát nổ là kho phế liệu nằm giữa làng Quan Độ. Sau vụ nổ, đầu đạn cũ từ kho bay khắp nơi. 

"Nhà cách hiện trường gần 1km nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng nổ kèm rung chuyển. Sau vài giây, đầu đạn bay như mưa văng kín nhà", cụ Cán (90 tuổi) kể.

Công an phong tỏa khoảng một km2 quanh kho phế liệu để khám nghiệm. Lực lượng công binh rà phá bom mìn.

Đầu đạn trong sân Trường mầm non Văn Môn, cách hiện trường khoảng 100m. 

Dù nằm ngoài hiện trường bị phong tỏa, nhiều người dân chưa dám trở lại nhà thu dọn vì "sợ lại phát nổ" và mùi thuốc súng vẫn khét lẹt.

Nhiều bộ đội, công an đi quanh làng Quan Độ thu gom đầu đạn.

Người dân cũng tham gia gom đầu đạn cũ giúp nhà chức trách.

Bên cạnh rất nhiều đầu đạn còn nguyên ngòi, có những đầu đạn đã nổ chỉ còn vỏ.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân mua vật liệu nổ về chế xuất. 

Nhiều bao tải chứa đầu đạn được chất lên ôtô chở đi. "Nhà chức trách đang làm rõ nguồn gốc phế liệu và sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu hình sự", Chủ tịch tỉnh cho biết.

Đầu đạn nằm la liệt khắp nơi cách xa vụ nổ hơn 100m
 
 

Nhân chứng kể lại sự việc và thu gom đầu đạn cùng cơ quan chức năng.

Nhóm phóng viên