Thứ ba, 19/3/2024
Thứ ba, 3/4/2018, 11:43 (GMT+7)

Lễ rước Dương vật Thép ở Nhật Bản

Hàng nghìn người đã tham gia rước Dương vật Thép, lễ hội có truyền thống từ năm 1969 ở thành phố Kawasaki.

Hôm 1/4, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố tham gia lễ rước Kanamaru Matsuri (Dương vật Thép), một lễ hội thần đạo tổ chức thường niên vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4 hàng năm, theo Metro.

Mô hình dương vật màu hồng được những người đàn ông khỏe mạnh rước đi khắp phố. 

Lễ hội bắt nguồn từ một truyền thuyết vào thế kỷ 17. Một con quỷ ẩn náu trong âm đạo một phụ nữ và khi bị từ chối tình yêu, nó đã ghen tị cắn nát dương vật hai người chồng của cô. Người phụ nữ này đã bàn bạc với một người thợ rèn, tạo ra một dương vật thép khiến con quỷ gãy hết răng và đuổi nó đi mãi mãi.

Một cô gái đội mũ hình dương vật, mũi đeo hình nộm dương vật, tham gia lễ hội.

Một cô gái người nước ngoài vui vẻ khoe chiếc mũ móc hình dương vật.

Ngoài đồ hóa trang, các sản phẩm kẹo sôcôla, kẹo mút hình dương vật cũng được bày bán trong lễ hội này.

Lễ hội có truyền thống từ năm 1969 này đã trở thành sự kiện thu hút khách du lịch và nâng cao nhận thức của người dân về an toàn tình dục, gây quỹ cho các nghiên cứu về HIV cũng như cầu phúc cho sinh nở may mắn.

Dương vật thép đặt trên kiệu được rước tới đền Kanayama.

Những người hành nghề mại dâm cũng thường tới đền Kanayama cầu nguyện để không mắc phải các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Một chàng thanh niên mặc trang phục truyền thống, đầu đội mũ hình dương vật, thu hút sự chú ý của người tham gia. 

Ảnh: Metro