Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 4/9/2015, 22:05 (GMT+7)

Hành trình về nhà của cậu bé dạt vào bờ biển

Khi những chiếc xe chở thi thể mẹ con cậu bé Aylan Kurdi về thị trấn Kobane, Syria, dân làng và người thân chạy ra đón, trước khi làm lễ chôn cất họ.

Aylan Kurdi, anh trai Galip và mẹ, Rehan, thiệt mạng khi con thuyền chở gia đình họ cùng hàng chục người di cư tới đảo Kos, Hy Lạp, bị lật. Thi thể cậu bé Aylan 3 tuổi hôm 2/9 dạt vào bãi biển gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh chụp Aylan nằm bất động, úp mặt xuống cát, giống như đang ngủ làm lay động trái tim hàng triệu người khắp thế giới.

Sau khi nhận dạng thi thể người thân tại nhà xác của Thổ Nhĩ Kỳ, Abdullah Kurdi, cha Aylan, muốn đưa thi thể vợ, con về Kobane, Syria, chôn cất. Người đàn ông này đi máy bay từ bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi xảy ra thảm kịch, về Istanbul, sau đó đến thành phố đông nam Urfa, trước khi được xe chở về Kobane qua biên giới. Đồ họa: CIA

Abdullah đứng trên xe, cạnh thi thể một trong ba người thân của anh tử nạn trên biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Mustefa Ebdi

Dân làng và họ hàng tập trung đón thi hài hai đứa trẻ và mẹ chúng trở về quê nhà. Ảnh: Mustefa Ebdi

Linh cữu ba mẹ con được đặt cạnh nhau khi đưa từ xe xuống. Ảnh: Mustefa Ebdi

Abdullah đau khổ ôm lấy thi thể một trong hai con trai vào lòng. Ảnh: EPA

Người thân cầu nguyện cho linh hồn Aylan, Galip và mẹ chúng được siêu thoát. Ảnh: Anadolu

Cha Aylan đau đớn chứng kiến vợ, con lần lượt được hạ huyệt. Ảnh: Anadolu

Mẹ con Aylan được chôn cất tại nghĩa trang Martyrs ở thị trấn Kobane, theo NBC News. Ảnh: Anadolu

Người thân khóc ngất khi tiễn đưa anh em Aylan và mẹ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ảnh: Anadolu

Bé trai Syria chết đuối được chôn cạnh mẹ và anh trai
 
 

 

Bình Minh