Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ ba, 14/3/2017, 10:46 (GMT+7)

Cuộc sống trong những căn hộ siêu nhỏ trên thế giới

Tình trạng đất chật người đông cộng với giá cả tăng vọt ở các thành phố lớn trên thế giới khiến nhiều người phải sống trong những căn hộ siêu nhỏ chỉ vài mét vuông nhưng có giá thuê lên tới vài trăm đô.

Giá nhà tại Hong Kong, Trung Quốc, đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2012, biến đặc khu hành chính này trở thành nơi đắt đỏ nhất thế giới. Với những nhà kinh doanh bất động sản, đây lại là cơ hội hái ra tiền.

Nhiều người nghèo tại đây buộc phải sống qua ngày trong những "căn nhà lồng" xếp chồng lên nhau, còn các chủ nhà mặc sức hét giá thuê trên trời.

"Căn nhà" của họ thực chất chỉ là một chiếc giường đơn, bao quanh bằng rào sắt, đủ để kê gối và đặt vài thứ lặt vặt phục vụ sinh hoạt. Có những người Hong Kong đã sống trong tình cảnh này hàng chục năm và phải trả hơn 200 USD mỗi tháng tiền thuê nhà.

Một kiểu nhà siêu nhỏ khác tại Hong Kong là "nhà quan tài", rộng chỉ khoảng 5,5 m2. Người phụ nữ này đang sống cùng con trai trong một căn nhà tương tự với giá thuê gần 500 USD một tháng.

Trong căn "nhà quan tài" này, người dân chỉ đặt vừa một chiếc giường đơn và dùng chung nhà vệ sinh, bồn rửa mặt với giá thuê 150 USD một tháng.

Li Rong, 37 tuổi, ngủ ở phần dưới của "căn hộ" nhỏ xíu này và để dành phần trên làm chỗ để đồ.  

Một cụ bà ngồi trong căn nhà nhỏ u tối của mình ở Hong Kong. Đây là một trong 19 căn hộ rộng 2,2 m2 được chia nhỏ bên trong một khu chung cư gần 56 m2. 

Theo Cục Điều tra Dân số và Thống kê Hong Kong, năm 2015 có khoảng 200.000 người sống trong 88.000 căn hộ chia nhỏ.

Ông Simon Wong, 61 tuổi, thất nghiệp, phải trả hơn 220 USD mỗi tháng để có chỗ qua đêm bé như một chiếc hộp với diện tích chỉ hơn 2 m2. Ông thậm chí không thể đứng dậy, chỉ đủ chỗ để nằm và treo một ít áo quần lên tường.

Bà Lee Oi Lin, 56 tuổi, cũng sống trong căn hộ chia nhỏ rộng 4 m2 bên trong một tòa nhà công nghiệp ở Hong Kong với giá gần 200 USD mỗi tháng.

Tại Seoul, Hàn Quốc, bà Kong Kyung-soon, 73 tuổi, sống một mình trong không gian chỉ nửa m2, ngay gần khu Gangnam xa hoa.

Bà đun nước bằng nồi cơm điện để tiết kiệm tiền và trả khoảng 300 USD mỗi tháng để thuê căn hộ siêu nhỏ này. Bà đã ly hôn hơn 30 năm sau khi chồng ngoại tình và có con riêng.

Tại thành phố Hợp Phì, Trung Quốc, một bệnh nhân không đủ tiền để nằm viện nên phải chiến đấu với bệnh tật trong căn phòng nhỏ ở khu chung cư gần đó.

Anh Ngọc (Ảnh: Reuters)