Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 9/7/2014, 17:06 (GMT+7)

Lễ cầu siêu cho nạn nhân vụ máy bay rơi

Sáng 9/7, khu vườn nơi chiếc máy bay Mi 171 rơi và phát nổ có hàng chục bát hương lập vội nghi ngút khói. Chốc chốc, những tiếng gào khóc thảm thiết lại vang lên.

Sáng 9/7, khu vườn nơi chiếc máy bay Mi 171 gặp nạn có hàng chục bát hương lập vội cùng với di ảnh của những người đã khuất. Người dân địa phương, gia đình, đồng đội đã đến đây thắp hương, tưởng nhớ các anh.

Bàn thờ chung của 18 người tử nạn đã được lập phục vụ cho lễ cầu siêu do gia đình, bạn bè cùng tăng ni, cư sĩ trong vùng tổ chức. 

Quanh khu vườn, nhiều gia đình cũng lập bàn thờ tạm cho các nạn nhân để làm lễ cầu siêu.

Nhiều người dân trong vùng lặng lẽ đến thắp nhang, tưởng nhớ những người lính không may tử nạn trong chuyến huấn luyện hôm 7/7.

Những tiếng gào khóc chốc chốc lại vang dội khu vườn.

 

Chị Kiều Thị Nhung cùng con gái, nhà cách hiện trường vài trăm mét, sau khi thắp nhang cho trung úy Nguyễn Văn Hưng đã khóc nức nở. Hai ngày qua, trước khi đi làm chị Nhung đều dắt con đến thắp hương cho những người lính gặp nạn.

Theo chị Nhung, "nếu chiếc máy bay rơi trong khu dân cư và khu chợ, không biết các cháu ở nhà sẽ ra sao".

Trung úy Nguyễn Văn Hưng (ngoài 20 tuổi) quê ở Thái Bình, mới lấy vợ được vài tháng nay.

Căn nhà nhỏ trong khu vườn bị đổ bức tường và một căn phòng, sau khi chiếc Mi171 rơi xuống, phát nổ.

Bá Đô