Người gửi: Trần Kim Hồng,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy sống tốt hơn
Tôi thực sự bất ngờ khi ca sĩ Hồng Nhung, người mà tôi cũng ấn tượng trong Sao Mai - Điểm hẹn, lại để xảy ra vụ việc này. Lúc đầu tôi cũng thấy tội nghiệp và thông cảm cho Hồng Nhung, nhưng sau đó thì tôi thực sự bị sốc khi xem những hình ảnh khỏa thân của cô. Trong các bức ảnh, cô cười rất tươi, phô diễn hết và không e dè. Quả thực, một cô gái chưa lấy chồng, còn trẻ mà đã sống quá phóng túng. Các bạn đã đọc về chuyện của Hồng Nhung trong bài viết thì rõ ràng Hồng Nhung và người đàn ông kia không hề yêu nhau mà chỉ biết nhau rồi cùng vào TP HCM, ngay trong đêm đầu tiên Hồng Nhung đã sẵn sàng dâng hiến thể xác mà không hề do dự hay phản đối. Nói là anh ta ép, nhưng nếu Hồng Nhung kiên quyết và có lòng tự trọng thì việc anh ta chiếm đoạt đâu có dễ dàng, vả lại Hồng Nhung đâu còn là trẻ con. Và dâng hiến, quen biết nhưng việc anh ta đã có vợ nhưng ly dị và có con gái nhỏ thì Hồng Nhung lại không biết, thật là quá dễ dãi. Như vậy trong vấn đề này cả hai đều không do tình yêu mà do cả hai đã lợi dụng nhau để đạt mục đích của mình. Hồng Nhung thừa biết là anh ta thực sự không yêu mình mà chỉ thích nhan sắc và sự thoả mãn ân ái, nhưng cô đã dám cho anh ta chụp ảnh khỏa thân, không hề xấu hổ. Liệu cô không suy nghĩ đến lúc chia tay nhau những bức hình đó vẫn còn như minh chứng cho sự phóng túng dễ dãi của mình, phải chăng lúc đó cô chưa nổi tiếng nên cô không lo? Việc anh chàng kia, tại sao anh ta lại nhổ nước miếng vào người cô, thực ra thì đó là hành động không đẹp nhưng qua đó cũng biểu lộ được sự khinh miệt Hồng Nhung về sự đánh đổi thể xác - tiền.
"Không có lửa thì làm sao có khói". Trong chuyện này, tôi thấy không đáng phải thương hại ai cả, làm được thì phải chịu, sự tính toán, phóng túng sẽ có cái giá của nó. Hồng Nhung bây giờ đã có tiếng, được mọi người biết đến qua Sao Mai Điểm hẹn nên tất nhiên khi báo chí hỏi thì phải nói "tốt" cho mình chứ chẳng nhẽ lại "vạch áo cho người xem lưng". Tôi không bàn đến việc Hồng Nhung đã lợi dụng tiền như thế nào, nhưng chỉ qua việc cô dám chụp ảnh khỏa thân cũng lộ rõ cô bạo dạn và thoải mái như thế nào. Còn trẻ mà cô đã sống buông thả, tính toán như vậy. Qua việc này cũng là bài học đắt giá cho Hồng Nhung, để chị suy xét lại mình và sống tốt hơn để có được lòng tôn trọng từ phía mọi người, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là lòng tự trọng của chính mình.