Cũng như bao người cha, người mẹ, tôi ưu tiên vấn đề đảm bảo an toàn và vệ sinh cho con ở trường, ở nhà. Việc đầu tiên khi trở về từ nhà trẻ, con gái bé nhỏ của chúng tôi sẽ đi thẳng vào nhà tắm để rửa tay chân, mặt mũi, thay áo quần cho sạch sẽ, và nói : "Wash hand, wash hand".
Mỗi khi nhìn thấy con tự đứng rửa tay, không cho ba mẹ giúp, chúng tôi cảm thấy buồn cười nhưng cũng lo lắng cho con vì sợ trơn trượt, té ngã. Tắm rửa là điều mà mọi người mong muốn được tận hưởng để gột bỏ những bụi bẩn, mệt mỏi và căng thẳng sau một ngày làm việc. Nhưng nhà tắm của chúng tôi thì chỉ có vào nhanh để ra, vì nó không có nơi để thoát khí, nóng nực, ngột ngạt, nói gì tới việc thư giãn. Con gái càng không thể ở lâu để thỏa thích chơi với nước.
Vì điều kiện không cho phép nên gia đình mua nhà xây sẵn, với những thiết bị vệ sinh xuống cấp. Chúng tôi muốn cải tạo giúp ngôi nhà có diện mạo hoàn toàn mới, sạch đẹp và an toàn.
Lê Quang Nhã