Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thị sát cánh đồng lúa khô cháy vì hạn mặn tại Bến Tre. Ảnh: A.X |
Ngày 5/5, ông Jan Eliasson - Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát thị sát vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra ở tỉnh Bến Tre. Chứng kiến hàng nghìn hecta lúa của người dân xã Phú Ngãi (huyện Ba Tri) bị chết cháy, ông Jan Eliasson nói: "Thế này thì thật là bi kịch".
Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng thăm hỏi hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Nương (45 tuổi, ấp Phú Thuận, xã Phú Ngãi). Bà Nương cho biết, toàn bộ 5.000 m2 đất lúa bị thiệt hại, gia súc không có nước uống, gia đình thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, phải mua nước ngọt với giá đắt đỏ. Hoàn cảnh khó khăn, một trong ba người con của bà có nguy cơ bỏ học.
Ông Jan Eliasson sau đó cũng đến thăm nhà máy nước xã Bảo Thuận (huyện Ba Tri) - nơi cung cấp nước cho gần 800 hộ dân địa phương. Tại đây, ông trực tiếp nếm nguồn nước đã qua xử lý nhưng bị nhiễm mặn hơn 3‰. Tiếp đó, đoàn đến thị sát tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.
Qua thực tế khảo sát và chứng kiến những tổn hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra, ông Jan Eliasson chia sẻ những khó khăn của người dân Bến Tre. "Tại Hội nghị thượng đỉnh về nhân đạo toàn cầu sắp tới, tôi sẽ chuyển đến những thông điệp về những khó khăn của người dân ở Bến Tre đồng thời kêu gọi viện trợ giúp Việt Nam", Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói.
Ông Jan Eliasson cũng hy vọng, thời gian tới Việt Nam cùng với các nước tìm ra các giải pháp để chống lại tác động của biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu, đặc biệt là cần có một chương trình chung cho việc sử dụng nguồn nước sông Mekong giữa các quốc gia có con sông này đi qua.
Ông Jan Eliasson nếm nước máy qua xử lý nhưng nhiễm mặn hơn 3‰ tại Ba Tri, Bến Tre. Ảnh: A.X |
Tỉnh Bến Tre được đánh giá chịu ảnh hưởng nặng nề nhất miền Tây trong cơn thiên tại lịch sử. Gần như toàn tỉnh bị nước mặn bủa vây nhiều tháng qua. Hơn 20.000 hecta lúa, hoa màu bị mất trắng; 350.000 người dân thiếu nước sinh hoạt. Nhiều nơi người dân phải mua nước từ sà lan chở ở các tỉnh khác về với giá 150.000-200.000 đồng một khối.
Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo cho biết, chính quyền và nhân dân Bến Tre đang đang kiên cường chống đỡ đợt thiên tai này. "Chúng tôi đã vạch ra kế hoạch thích ứng cho những năm sau nhưng đang 'lực bất tòng tâm' do nhu cầu quá lớn trong khi nguồn lực thì nhỏ", ông Hạo nói và xin thay mặt 1,3 triệu dân Bến Tre tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế.
Cửu Long